Chay Mala: Tiền đạo Tỷ dùng tay chơi bóng, bớ bà con

Mấy hôm nay trời xui đất khiến sao đó, ông Inrasara nổi hứng tổ chức trận cầu tranh tài, giữa Đội Champin-01 với vài Đội Lạ, ở sân trung lập gọi là Inrasara.com.

Trận cầu có mòi hấp dẫn ngay khi bóng lăn. Từ sân Đội Lạ, tiền đạo lùi Tỷ giành được bóng. Anh chuyền bóng cho Chay Mala, nhưng trung phong cắm này để mất bóng rồi. Nguy quá! May, bóng bật đến chân Kiều Maily. Ở góc trái, tiền vệ cánh Chang-zô tức tốc chạy tới nhận đường chuyền từ tiền vệ nhỏ con này. Ngay tức thì, hậu vệ Đội Lạ bao vây lấy Chang-zô, không cho anh tiếp cận khung thành. Tiền đạo Tỷ liều lĩnh xông vào giúp đồng đội phá vòng vây, tiếp bóng từ chân Chang-zô. Anh đi bóng vào khu cấm địa đối phương… 

Nguy rồi, anh đi bóng qua hai hậu vệ Đội la… Bỗng nhiên, có tiếng hô rất to:

Ông Tỷ chơi bóng bằng tay… chơi bóng bằng tay

Trọng tài thấy không việc gì, vẫn cho trận đấu tiếp tục. Tiếng hô càng to hơn:

Ông Tỷ phạm luật...

Tiếng kêu phát ra từ cổ động viên Đội Champin-01. Rồi, từ nhóm cổ động viên Champin01, vài tiếng kêu phụ họa:

Ông Tỷ chơi bóng bằng tay

Lạ quá! Ông khựng lại: Chính cổ động viên đội nhà mà… Hay mình đã để bóng chạm tay? Bởi chưa có tiếng còi của trọng tài, ông co chân lên sút… thì bỗng: T…u…ý…t

Cầu thủ Đội Champin-01 bao vây trọng tài, tranh cãi quyết liệt. Ông này liền chạy qua trọng tài bàn đang cầm camera trong tay (sân nhà Inrasara.com tiến bộ vượt bực, xử lí sự cố bằng kĩ thuật hiện đại). Cuối cùng, ông lắc đầu, lẩm bẩm:

Mình sai rồi

Dẫu sao đường banh đã lỡ, xin lỗi tiền đạo Tỷ sau vậy, ông nghĩ, vẫy tay cho thủ môn Đội Lạ phát bóng lên. Trận cầu còn hứa hẹn nhiều pha gay cấn…

___

Lời bàn.

Mục đích của trận bóng đá là tấn công ghi bàn. Nhiệm vụ của cổ động viên là cổ động cầu thủ ghi bàn, mang thắng lợi cho đội nhà. Ai dè, chỉ vì mang tâm ghen tị vụn mà nhóm một nhóm nhỏ cổ động viên Champin-01 đã đá đểu anh em.

Nếu cầu thủ nhà có lỡ để bóng chạm tay, mình im đi có hay hơn không. Đẳng cấp như Henry còn dùng tay cứu tuyển Pháp cơ mà. Đằng này tiền đạo lùi Tỷ không phạm luật, mà ta đi “báo cáo” anh thế thì còn gì là cổ động viên. Anh em dưới sân mất hứng, còn đánh đấm gì được nữa. Thù vặt làm hỏng việc lớn là vậy.

5 thoughts on “Chay Mala: Tiền đạo Tỷ dùng tay chơi bóng, bớ bà con

  1. Đọc xong tôi chẳng hiểu gì cả?? Chaymala nói rõ: Vậy tiền đạo Tỷ đang đá cho đội nào nhỉ? Champin01 hay Đội lạ?

  2. Đọc câu này thì biết “tiền đạo lùi” Tỷ thuộc đội Champin01, anh Vanbinh ơi:
    Lúc này tiền đạo Tỷ đang tạo khoảng trống rất lớn trước cầu môn Đội Lạ. Ông co chân lên… thì bỗng: T…u…ý…t

  3. Theo tôi hiểu bài này như thế ni
    Sân bóng Inrasara.com thì ai cũng biết là do cei Sara bày ra
    Sân này có tên là Chuyên đề Ghur Chăm Bàni
    Đội Champin có mấy cầu thủ chạm bóng là: Chay Mala, Nguyễn Văn Tỷ, Kiều Maily, Chang Zô
    Bà con Chăm đang ngày đêm ngóng chờ bàn thắng
    Thì bị cổ động viên đội nhà là ông CPK chơi
    Mách trọng tài là cầu thủ Tỷ chơi bóng bằng tay
    Ví dụ này không hay lắm
    Vì bắt lỗi chánh tả thì không liên quan đến đấu tranh cho đất Ghur, còn chơi bóng bằng tay thì có phạm lỗi
    Nhưng thật ra thì không có
    Nghe nói cầu thủ Tỷ chỉ dùng ngực đỡ bóng thôi
    Nghĩa là ông viết đúng chánh tả chớ không sai chánh tả chữ Ghur
    Vậy là chơi đểu nhau
    Ý Chay Mala nói anh em chơi nhau vậy thì sẽ gây chán nản
    Đã chán thì hết hứng đá
    Hết hứng ghi bàn luôn
    Vậy là đất Ghur sẽ tiếp tục bị lấn chiếm.

  4. Đúng Klai Kluk, tôi có quan điểm giống bạn nên không hiểu rõ hết ý của Chaymala, chưa rõ ở chổ: dù là cổ động viên nhà hay địch, nhưng nếu sai luật thì có quyền phản đối bởi đó là nguyên tắc công bằng.(trong bóng đá chơi bóng bằng tay là phạm luật). Nhưng kỳ ở chổ, tiền đạo Tỷ chỉ chơi bóng bằng ngực chứ không phải bằng tay, vậy mà cổ động viên đội nhà vẫn phản đối. vậy ai hiểu được Ông cổ động viên này đang nghĩ gì thì chết liền…..hehe….

  5. Cái chuyện này làm tui nhớ vụ nhà thơ Đồng Chuông Tử gửi tâm thư ở Hội luận vài năm trước đó quá thể. Ông nhà thơ ấy đã rút ruột ra mà viết, nhỏ lệ ra mà viết, vậy mà cũng bị ném đá dấu tay, chỉ điểm để lụy khổ cho nhà thơ này. Năm trước tui có dịp tạt ngang ghé thăm gia đình ông, bị bao vây tứ phía bây giờ không biết ông ta sống chết ra sao chả thấy ma nào quan tâm? Công trạng đẹp đẽ đó, Thiên Thạch tui xin được khắc ghi danh tánh CPK. Làm văn hóa như CPK, rõ ràng cái hại lớn hơn cái lợi rất nhiều.

Leave a Reply to Klai Kluk Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *