Chay Mala: Inrasara ít tham gia sinh hoạt cộng đồng Chăm, là sao?

– Chay Mala chơi thân với nhà thơ Inrasara, Chay biết nguyên nhân sâu xa nào mà bác ấy ít tham gia sinh hoạt của người Chăm không?

Chay Mala: Dễ ợt. Ông ta chủ trương cô đơn, chẳng phải ông ta đã đã từng viết cả cuốn sách Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo sao.

– Chuyện văn chương khác chớ, liên can gì đến sinh hoạt cộng đồng!

Chay Mala: Hệt cả thôi. Thiên tài khó hòa nhập với đám đông lắm, họ không chịu được không khí bầy đàn…

– Chay sai rồi, bác ấy tự nhận thiên tài đâu mô. Vẫn là hội viên Hội Nhà văn, Hội Dân tộc, rồi là chủ biên tập san Tagalau của Chăm mình…

Chay Mala: Có thấy ổng họp hành hội hè gì đâu.

– Lạ quá hà. Như lễ hội hổm rồi, anh em bà con Chăm Sài Gòn vui vẻ quá trời, mà dòm mãi hổng thấy bác ấy đâu. Không vui chơi giải trí thư giãn tí mà cứ nhăn nhó vậy giảm thọ như bỡn. Hay do mặc cảm?

Chay Mala: Chẳng phải. Ổng vui vẻ đáo để. Vài đại học mời dạy ông còn từ chối, chi mà mặc cảm

– Chay có nghĩ bác ấy làm bộ để tăng giá?

Chay Mala: Bộ tịch gì đâu nào, Festival thơ châu Á ở Hà Nội có tem phiếu tiêu chuẩn hẳn hoi ổng còn không dự mà…

– Hay bác ấy chê tầm nó thấp bé?

Chay Mala: Mấy đứa chớ suy luận vẽ vời chi cho ghê gớm. Festival thơ thế giới vừa rồi ổng cũng hổng mặn mà nữa là.

– Sao có người lại lập dị thế nhể?

Chay Mala: Hôm nay mày có vẻ thông minh đấy. Đúng là tay lập dị hết thuốc chữa rồi.

 

2 thoughts on “Chay Mala: Inrasara ít tham gia sinh hoạt cộng đồng Chăm, là sao?

  1. Mặc cảm – thì không rồi
    Cao ngao – một tí
    Muốn cô đơn – đúng một nửa
    Lập dị – đúng hơn nữa
    Nhưng tôi biết, có một nguyên do chính yếu đã khiến ông này làm vậy, không chỉ với người Chăm đâu mà cả với người ngoài nữa
    Nhưng dại gì tôi nói ra…

  2. Xâu chuỗi các ý tứ trong các bài viết của Chay Mala + suy diễn logic => Inrasara chứ mala malet nào cả. (đành phải xin lỗi chay ma…ứ quên… Inrasara vậy)
    Đúng hơn Inrasara dùng một tên “ma” khác để “la” hộ suy nghĩ mà mình không thể/không dám nói bằng cái chính danh (quân tử) của mình.
    Kiểu này tụi teen nó nói “cha này rãnh quá”, còn các tuổi khác nói …, thôi khỏi phải nói nữa.

    Inrasara “nói” nhiều chuyện hay rồi, thậm chí quá hay luôn. Chứ Inrasara không nghĩ mình nên “làm” một ít việc ích nữa hay sao?

    Chúc Inrasara sức khỏe và sự minh mẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *