Bút tích nhà văn (thư giãn cuối tuần)

2008 Tôi được người bạn thơ tặng cuốn Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam của tác giả Trần Thanh Phương – Phan Thu Hương (NXB Giáo dục, 2008) từ vài năm trước, mãi hôm nay mới đọc. Tập sách 516 trang khổ lớn, có 2 trang 429-430 dành cho Inrasara. Nghĩ dại, khéo mình sắp bị đưa vào bảo tàng mất! Lại nghĩ, cũng hay. Cho nên thử trưng ra đây vài lối viết tiêu biểu để mình nhớ lại thời tuổi dại, và để mọi người xem chơi. Ngoài ra, còn tập làm… vĩ nhân nữa.

1975

1. Trang dịch thơ Jacques Prévert cuối năm 1975, trên loài giấy đen – mỏng dính đầy rơm vụn. Bút ngòi chấm mực chỉ có thể viết một mặt. Lúc đó tôi không biết làm gì, lấy vài tập thơ Pháp ra tập dịch qua ngày.

1978

2.  Thơ tiếng Chăm viết vào năm 1978, chiến tranh biên giới Tây Nam. Khi ấy, tôi cũng làm rất nhiều thơ theo thể cổ điển. Chữ Chăm được viết theo kiểu chữ dùng trong Dictionnaire Cam – Français của Aymonier – Cabaton.

1979-1980

3. Kiểu chữ năm 1980, ghi tứ thơ rời.

4. Kiểu chữ 1981-1982, chép các đoạn văn độc.

1981

1981-2

1982

 

1982-2

One thought on “Bút tích nhà văn (thư giãn cuối tuần)

Leave a Reply to Trần Can Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *