Nghĩ gì? – 03/2. Bạn có yêu palei bạn không?


 

Vị tặng tôi bản đồ chụp không ảnh palei Caklaing bảo đây là bản duy nhất còn giữ lại được. Ảnh do thôn trưởng cũ (Đạt Lẹo) cho cụ. Đây là bức ảnh quý. Quý nhau lắm mới tặng. Và tin tưởng lắm mới tặng nhau. Mặt sau bức ảnh có ghi chú akhar thrah Cakain – 1955.

Trước 1975, người Chăm ít ai có máy ảnh. Sắm máy với ý thức chụp ảnh tư liệu càng hiếm hơn nữa. Sau khi đất nước thống nhất, tất cả lo chạy ăn, nên chuyện sắm máy ảnh coi như chuyện… đùa. Ba mươi năm, cộng đồng Chăm chưa có nhà nhiếp ảnh nổi trội, dù là nhiếp ảnh nghiệp dư. Duy có một bạn là hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, nhưng tôi chưa thấy anh có cuộc triển lãm riêng. Nghèo, khó, chưa lưu tâm về mặt này nên rất hiếm có ảnh cũ. Họa hoằn lắm anh em bà con mới xuống Phan Rang chụp ảnh lưu niệm. Như bức thanh niên Chăm thế hệ 4X chụp vào năm 60:

Do đó, hình ảnh cũ của các palei Chăm không được lưu lại nhiều. Nếu anh chị em nào còn lưu giữ, “phát hành” ra cho bà con thưởng lãm hay cho người sưu tầm chụp lại thì hay biết bao. Gửi qua Inrasara.com thì quý hóa lắm.

Sau đây là vài bức ảnh lưu niệm cũ:

* Bạn học lớp 9 Pháp văn Trường Pô-Klong chụp năm 1973.

* Palei Caklaing chụp năm 1994.

Xin chân thành cám ơn chủ nhân các tấm ảnh đã dành cho Inrasara.com quà tặng quý giá.

Đwa karun.

5 thoughts on “Nghĩ gì? – 03/2. Bạn có yêu palei bạn không?

  1. Jalo có nhiều ảnh cũ, thử post dạng docoment nhưng không được.
    Vậy hỏi anh Sara có cách nào post trực tiếp mà không qua mail (đính kèm file)?

  2. Tôi không hiểu nhiều về văn chương. Nhưng tôi thấy Ja Kli sai là rõ rồi, mà các bạn phản ứng thế cũng không hay lắm. Nói phải củ cải cũng nghe.
    Con người ai mà chẳng có cái sai. Lấy cái sai nhỏ để che khuất cái hay, cái đúng lớn e là không phải. Cho rằng văn chương của nhà thơ Inrasara dở hay bậy bạ, thì e là chúng ta không nắm vững quy luật văn chương, nhất là văn chương mới.
    6 Luận văn Thạc sĩ, 2 Luận sán Tiến sĩ và 20 Khóa luận Cử nhân về văn chương Inrasara mà báo chí vừa đưa tin, đủ nói lên tất cả. Người ta làm ngay trong Đại học và trong các Viện. Nếu nó sằng bậy, thì bên ngành Giáo dục có cho phép làm không?
    Còn nếu ta chê nhà trường Việt Nam, thì hỏi nhà văn Đông Nam Á hay vài nước khác họ đều kém hết cả sao mà cho nhà thơ Inrasara giải thưởng?
    Tôi bảo chúng ta nên thận trọng là bởi vậy. Không khéo thì người ta nói bụt chùa nhà không thiêng, tội cho cả Chăm đó.

    Tôi thì phải nói nhà thơ Inrasara làm được quá nhiều, từ việc lớn đến việc bé. Như anh đặt ra công việc vẽ bản đồ làng mình thôi, có ai làm đâu?

  3. Jalo_Panrang có thể gửi qua email inrasara@yahoo.com đi, để BBT trực tiếp lên bài chính luôn. Nếu được thì xin ghi chú cụ thể: tác giả hay chủ nhân ảnh, năm chụp, và nội dung.
    Rất mong
    Thuk siam!

  4. Vâng, để Jalo dzề lục tủ, soạn và scan xong rồi gửi cho anh Sara luôn thể.
    Ah, còn về palei Caklaing cũng như bất cứ nơi nào trên hành tinh này chúng ta cũng có bản đồ không ảnh nhìn từ mọi gốc độ thông qua phần mềm Google Earth cung cấp (chụp không ảnh từ vệ tinh). Giới thiệu với các bạn để đi đâu xa nếu có nhớ quê thì có thể nhìn nhà mình qua chương trình này!
    Thân chào

Leave a Reply to Sara Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *