Đến chú cún cũng muốn níu kéo ông ở lại, vậy mà…
Hôm qua, tại ngôi chùa Ấn Độ giáo, sư trụ trì cung kính mời đạo sĩ Minh Tuệ và tăng đoàn ở lại. Hứa hẹn có cuộc “nói pháp” với Phật tử, thì bất ngờ, vị sư áo vàng thuộc Giáo hội Phật giáo Sri Lanka tay cầm lá đơn tố cáo “đoàn giả tu”, đính kèm vài cảnh sát đến, quyết cả đoàn người phải rời đi gấp.
Can thiệp vào nội bộ tôn giáo khác, một hành vi sai toàn tập!
Minh Tuệ, một ngày như mọi ngày và ở mọi tình huống: Vô úy, kham nhẫn và hoan hỉ. Thế nhưng,
Ai dám đứng ra “chống người thi hành công vụ” loại này?
– Cô ca sĩ nổi tiếng cùng 40 Phật tử trong khu vực. Ghê không! Cô xuất hiện tức thì, kéo thêm ông chồng, khi nhận được hung tin. Hôm sau, nàng còn bế theo con gái nữa, mới đỉnh. Hỏi chớ các danh ca, siêu mẫu hay siêu sao bóng đá ta có được hành vi tương tự không?
Bênh vực ông cùng hạnh tu của ông, còn ai nữa?
– Vô số Phật tử và không là Phật tử trên khắp thế giới, cả trí thức và nhà báo lớn các nơi. Tất cả góp tiếng nói bảo vệ hạnh tu ông.
Cả tôi, một Luận sư Bà-la-môn Cham, hiểu – không chỉ ở hình tướng, mà cả lối nói pháp bình dân đầy cao đẳng của ông – để giải minh mọi mọi hành cử và ngôn từ ông, qua đó rút ra nhiều “Bài học Minh Tuệ”, cho tôi và các sinh linh cần học
Đạo sĩ Minh Tuệ độc hành, nhưng ông đã không là kẻ lữ hành cô độc!