Chay Mala: Phỏng vấn hôn nhân dị chủng 6: Đứa con hợp chủng

(chuyên đề Hôn nhân ngoại tộc)

Đối tượng 1.

– Xin hỏi, cậu có suy nghĩ gì về nguồn gốc của mình không?

– Nguồn gốc gì ạ?

– Về dòng máu Chăm của cậu đó mà.

– Dạ, không ạ.

– Chứ bố cậu không cho biết à?

– Có, nhưng cháu thấy có vấn đề gì đâu.

– Vậy à, cảm ơn cậu…

 

Đối tượng 2.

– Cháu hay nói về Chăm, cháu cho biết việc mang dòng máu Chăm có khi nào khiến cháu phiền hà không?

– Dạ, nhiều. Nhưng chú có muốn nghe thiệt không?

– Ừa, thì thiệt.

– Bố cháu hay dẫn cháu về nội, cháu rất yêu quê bố và bà con bố. Ở Sài Gòn cháu nhiều lần sinh hoạt với đồng hương Chăm, nhưng rồi cháu cứ như bị phân biệt ở đâu đó… miết rồi cháu thôi luôn.

– Cháu cảm giác thế thôi, ai phân biệt cháu đâu, mấy cô cậu sinh viên Chăm còn thích nữa là.

– Có lẽ do cháu nói tiếng Việt, trong khi các bạn ấy nói tiếng mẹ đẻ. Về quê cháu cũng cảm giác đó…

– Ừa, phiền nhỉ?

– Cháu đã rất cố gằng…

– Ngoài ngôn ngữ ra, cháu có thấy phân biệt nào khác không? Cháu có mặc cảm không?

– Dạ không có, văn minh Chăm lớn thế sao lại mặc cảm…

 

Đối tượng 3.

– May quá, sẵn có mặt đây cho chú hỏi thăm luôn. Còn cháu thì thế nào?

– Cháu không nghĩ gì cả. Chăm hay Việt cũng vậy thôi mà.

– Thế có ai biết cháu lai Chăm, họ có chọc cháu không?

– Cháu chưa gặp trường hợp đó. Nhưng có ai biết cháu lai đâu. Cả thế giới đang lai có ai nói đâu…

– Gặp trường hợp rắc rối về phong tục khác nhau, cháu nghĩ thế nào?

– Sao ạ, cháu không hiểu ý chú.

– Ví dụ bà con Chăm ở quê đòi mang bố về làm đám thiêu khi bố mất?

– Dạ, chuyện đó thì hỏi bố mẹ cháu…

 

Đối tượng 4.

– Nè cháu, quen thân chú hỏi thiệt? Nghe nói cháu hay mặc cảm về Chăm, cháu không thấy vậy là hẹp hòi à?

– Hẹp hòi gì, chuyện khác cháu có thế đâu. Còn vụ này thì chịu. Cháu trách bố mẹ, là vậy.

– Có gì đâu cớ chứ? Họ thương nhau và họ lấy nhau…

– Chú không ở trường hợp cháu nên không biết, cháu mặc cảm lắm, nếu là cháu cháu làm khác đi.

 

Đối tượng 5.

–  Nghe nói cháu rất hãnh diện về dòng máu Chăm, chú khoái lắm. Thế xin hỏi, nếu có xung đột dân tộc Chăm Việt, đây chú ví dụ thôi nhé, cháu đứng về phe nào?

– Cháu không biết ạ.

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Chay Mala: Phỏng vấn hôn nhân dị chủng 6: Đứa con hợp chủng

  1. xin phép Inrasara…Tôi có phản hồi bài “Chay Mala: Phỏng vấn hôn nhân dị chủng 6: Đứa con hợp chủng”…tôi xem thì không có bài comment của tôi mà chỉ có “Phản hồi được đưa qua bài chính.
    BBT” là như thế nào? có nghĩa là bài comment không hợp với sân chơi “inrasara.com” của anh…?xin cho tôi được toại nguyện…cảm ơn và rất mong phản hồi từ “Chay Mala”…

  2. Bạn Ngak Pui thân
    Phản hồi của bạn hơi dài, và thấy trong đó có nhiều ý hay. BBT xin phép đưa vào làm bài chính, muc “Chuyên đề Hôn nhân ngoại tộc“, sẽ đăng chiều nay.
    Thân mến
    Inrasara

Leave a Reply to Ngak pui Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *