Năm mới Cham. TIN HƠI KÉM VUI

Có vài bạn facebook và bà con cần biết tin về tình trạng sức khỏe Sara, trả lời riêng thì bất tiện cho đôi bên.

Hồi năm 2015, tôi bị va quẹt nằm nhà 2 tháng mà không [cho] ai hay, nay bà con lỡ biết (dân quê mà), hỏi thăm, mà mình lại là người của công chúng – vậy thì xin đăng lên đây bố cáo luôn thể.

Ngày 24-4 Sara bị đòn giao thông xứ ta, tại tỉnh lộ Phan Rang, chỗ Long Bình đi lên gần ngã ba QL-1. “Ông” Nhà nước chặt cây không chịu dọn, choán 1/3 đường.

6g tối, xe lớn đối diện mở đèn pha, dù là dân chấp hành nghiêm an toàn giao thông: chạy chậm và sát lề, thoáng thấy đống cành cây thì chỉ còn cách 3m, tôi buộc chạy bổ lên, và ngã nhào. Tay trái và đầu gối chà vào mặt đường xay xát, đầu đập vào cành cây – may có nón bảo hiểm.

Tối 27-4 nghe “thể thân” (chữ Bùi Giáng) có vấn đề, tôi đón xe vào Sài Gòn.

Phần đầu không có gì bất thường, vết thương nhẹ ở tay-chân đã lành, riêng con tim do va đập (?) nên sanh chuyện. Bệnh viện SG cho 2 thứ thuốc dạng nhẹ, tối 29-4 an tâm về quê. Uống 5 ngày thuốc bị nóng miệng lưỡi, rồi bỏng nặng – là lần đầu bị – khó ăn khó nói, ẹ thiệt.

Tối ngủ miệng lưỡi liên tục hành, khiến con tim trở chứng lên cơn đau.

Tối 4-5 trở vào Sài Gòn, khám chuyên khoa. Soi đi soi lại chả thấy dấu hiệu gì lạ.

Sara vốn dân thể thao, huyết áp, nhịp tim các thứ rất tốt [bác sĩ còn bất ngờ nữa], cỡ này vẫn cuốc đất khỏe mà. Năm ngoái đào hố trồng cây, mấy anh thanh niên thành phố về còn thua xa.

BV muốn tôi nằm lại theo dõi, tôi kêu về nhà nghỉ tiện hơn, mỗi sáng-chiều nhờ Grap đèo qua kiểm tra là được. BS cho thuốc 10 ngày, nay miệng lưỡi đã ổn.

Đại khái thế.

Karun tất cả!

Chúc mùa Rija Nưgar tốt lành.

+ P.S. Ông bạn vừa phon dài kêu cất hết thuốc Tây đi, Sara chỉ cần 6 thang thuốc giải độc gan, rồi 0,5kg đan sâm+0,5kg táo tàu bồi bổ tim [để nó còn yêu, nó cứ yêu] là ổn. Thân thể anh còn quá ngon mà! – Ông bạn khẳng định thế. Nghe sướng, mà… ớn!

+ Bà con, anh chị em miễn đến thăm nhé. Tôi 1,65m, ổn định 64kg hơn 10 năm qua, sau 3 ngày bỏ cơm chỉ dùng được cháo, thêm cả tuần không tập, sụt mất 2kg – thể thân gầy guộc xấu trai khó coi lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *