Giấy CMND cho người Bà-ni: TIN ‘VUI’ hụt, và… CHỜ

Sáng nay: 20-6-2017, qua TIN VUI được bố cáo, bà con vội vã mang CMND lên Huyện đổi, được bộ phận phụ trách phẩy tay: No, no… Chuyện ấy do ở trên Bộ đưa xuống, nên không thể đổi tùy thích. Đang hứng thì đột ngột bị ngay một cú hụt hẫng!
Bà con lại lần nữa kêu đến… Sara tôi [cứ tưởng tôi làm to lắm!].
Tôi mới trực tiếp phone đến người quen ở trên, và được cho biết cụ thể như sau:
Từ “nhầm lẫn” do không sát sao tôn giáo tín ngưỡng Cham, nên trên đã cài sẵn phần mềm, từ đó công dân nào có liên quan đến Hồi giáo [và cận-Hồi giáo] thì phần mềm chạy rẹt cái thành “Tôn giáo: Đạo Hồi” – không chỉnh được.
Vậy là nguyên nhân đã rõ: Lỗi là do “thằng đánh máy” [á quên, do PHẦN MỀM].
Người quen ấy còn cho biết thêm, rằng anh đã trình cơ quan chức năng, họ đang tiến hành sửa. Và nhờ Sara khuyên bà con chớ nóng vội.
Khi công đoạn sửa chữa đã ổn, sẽ có thông báo sớm. Bà con ở Ninh Thuận đến đường 16-4 đổi cái rẹt trong 1-2 buổi là xong – dễ ợt. Riêng các tỉnh khác thì… chưa biết thế nào. Hi vọng cũng sẽ theo gương sáng Ninh Thuận mà làm.
TIN LỜI người quen làm to sao, tôi xin bố cáo cho bà con, anh chị em hay hệt như vậy.
Bà con Chàm Bà-ni mình vui lòng chờ xem thể nào nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *