AHEI Nhật Bản!

Với cái tít “Vô địch World Cup 2011, kì tích của bóng đá Nhật Bản!”

Báo Thể thao & Văn hóa bình luận:

“Chức vô địch World Cup 2011 có thể nói là danh hiệu ngọt ngào với môn bóng đá nữ nói riêng và toàn thể đất nước Nhật Bản nói chung. Sau thảm họa sóng thần và động đất khiến gần hàng chục nghìn người thiệt mạng cũng như nền kinh tế bị thiệt hại tới gần 210 tỷ USD, người Nhật đã xích lại gần nhau để cùng đứng lên sau những mất mát. Chính tinh thần ấy đã “truyền lửa” cho sự quyết tâm của thầy trò HLV Norio Sakasi ở VCK World Cup 2011 và họ đã khiến cho cả thế giới phải ngả mũ trước sự kiên cường và tinh thần vượt khó ấy.”

Một FAN phản hồi: “Không phải là kì tích. Đây là một trong những thành công nhỏ của một dân tộc anh hùng”.

Nhớ lại một bình luận khác về Nhật Bản, sau khi chứng kiến dân tộc này phản ứng trước thảm họa sóng thần: “20 năm nữa Trung Quốc có thể đứng đầu thế giới về kinh tế, nhưng cả trăm năm sau dân trí Trung Quốc không thể sánh kịp Nhật Bản bây giờ “.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *