Bí mật của thất bại-26. KHÔNG CHỊU LỚN

[hay. Từ Kinh doanh đến… tán gái – lâu lâu giật tít sến tí cho vui]

Đầu thập niên 1990, thuê Cửa hàng HTX ở quê mở quán, chỉ qua năm, Tạp hóa Haly’s lên hàng đầu, tiếng cả vùng. Anh bạn ở Hamu Tanran mời tôi qua, tư vấn. Tôi kêu: Bạn mang sổ kết toán hàng tháng ra mình ngó qua thử.

– Sổ gì?… – Bạn chết ở chỗ đó, tôi nói.

– Buôn bán cần đến “4 quản”, thiếu một thôi cũng ngủm. 4 quản là:

[1] Quản hàng hóa: số lượng, chất lượng và thời hạn [giao hàng].

[2] Quản con người: công nhân viên và khách hàng.

[3] Quản con số: Thu chi, phân tích số liệu để điều tiết cách làm.

[4] Quản lời hứa. Giữ chữ tín, tiền trong túi khách là tiền của mình.

Buôn bán là vậy, còn làm thế nào tán gái? Dường, tôi chưa hề biết tán gái là gì, thế nên không có bài học nào để truyền đạt cả. Ở tam tấu “Yêu nhau 3 thì”, tôi có câu thơ: “Hay ta lao bừa vào nhau đi em”.

Tôi biết mấy ông muốn chinh phục người nữ lại tính nâng cấp tửu lượng, hay ăn nói cố lấn át nhau ở bàn tiệc. Cũng được, nhưng ngón này chỉ thu hút được mấy em yếu bóng vía.

Vậy làm thế nào? – Dễ ợt, bạn cứ thành người lớn trước đã, chính nó sẽ là nam châm thu hút người nữ thông minh!

Sau đây là toa thuốc 7 vị chữa bệnh không chịu lớn:

[1] Khỏe về thể chất, vững về tinh thần, và ổn về tài chính. Về thể chất và tài chính, tôi đã có 2 serie, miễn lặp lại. Riêng tinh thần, đứng trước vấn nạn, bạn bình tĩnh đối phó, tìm cách giải quyết, chớ nông nỗi làm càn, thì không lớn nổi.

[2] Vivekananda: Hãy là đàn ông, hãy đửng thẳng dậy, và đổ lỗi vào đầu mình! Nghĩa là không “bởi, tại, vì”, mà dám nhận trách nhiệm, chứ không tìm cách biện minh cho yếu đuối, sai lầm, thất bại của ta.

[3] Biết nghĩ dài, lo xa. Vừa làm ra mớ tiền đã tiêu pha hoang phí, hay lúc tuổi còn trẻ khỏe cứ dzô dzô phá sức để thể hiện bản lĩnh đàn ông, là hỏng rồi.

Còn tán gái mà mãi chăm chăm vào mã ngoài, không xét qua tâm tính cùng trí tuệ nàng, càng hỏng nặng.

[4] Bạn cần xây dựng hệ giá trị riêng, theo cách nói của Kant (?): luân lí của triết gia. Bạn theo đuổi và bảo vệ hệ giá trị kia. Thành thật [chữ THÀNH], giữ lời hứa [TÍN], dám bênh vực người yếu thế [DŨNG], hết mình & tới cùng…

[5] Biết nhìn ra thế giới bên ngoài, còn kẻ cả ngày quẩn quanh cái tôi nhỏ bé thì chưa lớn, chớ gì gọi là Đấng trượng phu gánh vác việc đời. Loài này cũng thu hút được người nữ, nhưng lại là mấy chị đồng dạng.

[6] Hành động, chỉ có kẻ hành động mới học hỏi được – Nietzsche nói. Học từ biết nghe và biết hỏi. Qua hiểu biết, bạn mới có thể nói đến chuyện hóa giải & hòa giải vô số khác biệt ở trần gian muôn màu này.

[7] Cuối cùng là, sống giản đơn, vui vẻ mà cực chất.

Làm gì?

Đời người ngắn ngủn, 4 điều quyết định một cuộc đời ý nghĩa:

[1] Làm điều cốt yếu nhất, nghĩa là dám loại bỏ mấy lặt vặt không cần thiết

[2] Chỉ tiếp nhận [đọc, xem…] những gì tinh túy nhất, tránh mấy thứ làm bẩn trí

[3] Tìm hướng đi [biện pháp giải quyết vấn đề] tốt nhất

[4] Đấu tranh cho giá trị mình cho là ưu việt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *