Giải trí đầu tuần. NGƯỜI CHỒNG MUÔN THUỞ

Ông nào nhìn thấy bóng dáng mình trong này thì hãy run đi, là vừa!

Ông chồng mà…

Chả có lấy mục tiêu cỏn con sống qua ngày, nói chi mục tiêu lớn, đời tới đâu hay tới đấy; từ đó

Không nuôi nổi thân chớ miễn bàn làm chất trụ gia đình, vô trách nhiệm, bòn được đâu tí tiền thì tiêu pha không kể trời trăng chỉ để ra oai; trong khi

Cả ngày ngồi bàn trà chém gió, nói thánh nói tướng, mãi chê việc nhỏ không đáng, mà việc lớn chẳng thấy đâu;

Thêm thói gia trưởng, chuyện bếp núc mặc một tay mẹ nó, cơm xong ta ngồi trước màn hình lo nghĩ chuyện đại sự;

Vạch kế hoạch cho to cho kêu trong khi ở sâu thẳm lại nhát, sợ khổ, ngại khỏ, việc cứ dở chừng là bỏ;

Thói ngụy biện thì miễn chê, thất bại đâu đổ lỗi đó, than trời trách người, lỗi là ở ai khác chứ không phải mình;

Không làm gì ra tiền mà cứ ra vẻ khinh tiền;

Cả đời sống dựa hơi, bé cậy cha già cậy con…

Với bà vợ đầu gối tay ấp thì sao?

Vô tâm, chiến hữu hay bóng đá trước đã, bạn bận rộn buồn bực thế nào – kệ;

Khinh thường người nữ ra mặt, đàn bà mà biết gì – ổng ưa nói thế;

Công lao của bạn ư? Ở đó mà đợi được khen, ai chớ với bạn, chỉ biết chê là chê; bạn có thành tích xíu, ổng hạ điểm ngay tắp lự, “ai trồng khoai đất này”!

Không thèm học lắng nghe, đợi ổng ngồi lại trao đổi để cùng thấu hiểu có mà trâu mọc hàm dưới;

Khoản chi tiêu chợ búa, ổng cò kè thêm hai bớt một đếm lui tới từng đồng cắc;

Giờ giấc sinh hoạt của bạn ư? – Ổng quản như đếm, hở xíu là truy như truy giặc;

Thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vũ phu – cả về ngôn từ.

“Chồng người ấy kẻ trượng phu/ chồng em ấy đấng vũ phu tại nhà”.

Tưởng anh hùng lăm lắm, mà tự bổn chất rất “tánh đàn bà”, như kiểu nhai mãi chuyện mình không hài lòng; hết săm soi đến càm ràm; thêm thói tật buôn dưa leo, bôi xấu người này kẻ nọ; tệ nhất là tánh hơn thua, đôi co với cánh chị em.

Tục ngữ mới: “Chồng người đại gia, chồng em đa dại”.

Để chị em hết so sánh “chồng người” với “chồng em”, bạn đọc thấy phương thuốc nào đặc trị hay có cao kiến gì không, mách nhỏ nhau biết với nhé!

[P.S. “Người chồng muôn thuở”, tên tiểu thuyết Dostoievski]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *