Inrasara. THƯ GỬI TRẦN MẠNH HẢO

[Katê, vui – kể chuyện nhảm giải trí mình]

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo vu khống tôi, rằng do bợ đỡ Nguyễn Quang Thiều nên được Thiều cất nhắc làm Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, còn chê tôi “ếch ngồi đáy giếng”.

Tôi hoạt động 6 lĩnh vực: sáng tác, nghiên cứu, phê bình, dịch thuật, diễn thuyết và đấu tranh xã hội. Riêng về THƠ, thử xem ếch-Sara-tôi ngồi đáy giếng thế nào, để phải đi bợ đỡ ai khác, nhé.

Tôi làm thơ 3 thứ tiếng: Cham, Việt và Anh. Một sản phẩm trí tuệ nào bất kì không thể tự hô lên rằng tôi ngon, mà do bên ngoài đánh giá. Nhà phê bình, chuyên gia, tạp chỉ chuyên ngành… Phần tôi:

[1] Giải thưởng

– Tôi 2 lần nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam;

– Giải thưởng S.E.A Write Award;

– 3 lần tặng thưởng “Chùm thơ hay” trong tháng/ năm của website Australia: Tienve.orgEpoetry;

– Phê bình tiểu luận về thơ của tôi được chọn là “Tác phẩm hay” của năm của tạp chí Sông Hương và tạp chí Sông Lam;

– Giải thưởng đầu tiên về phê bình của Văn đoàn Độc lập;

– Giải thưởng về phê bình của Hội đồng Lí luận, phê bình Văn học, nghệ thuật TƯ.

[2] Tuyển

– 5 bài thơ tiếng Cham của tôi được tuyển vào sách Ngữ văn Cham;

– 2 bài thơ tiếng Việt có trong chương trình cấp III bộ mới;

– Thơ tiếng Anh [sáng tác hay dịch] vào tuyển tập nước ngoài vô số kể;

– 15 luận văn, luận án Thạc sĩ, Tiến sĩ về thơ Inrasara.

[3] Thuyết trình [về thơ Việt đương đại]

Trong nước, hơn 50 buổi nói chuyện tại các Đại học, Trường chuyên, Hội Văn học Nghệ thuật… 30 buổi tại các Đại học và Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Thử điểm…

– Đọc thơ và thuyết về thơ Việt đương đại tại Đại học Okinawa, Nhật Bản;

– Hội thảo quốc tế 20 nước tham dự về Điện hạt nhân & Môi trường Biển tại Đài Loan, chùm thơ ngắn đọc trước tham luận được cho là “tham luận của tham luận”;

Sàn Art – tổ chức của Canada & Australia 4 buổi thuyết trình & Workshop về Vấn đề trung tâm ngoại vi;

Distant Horizons – Hoa Kỳ, 2 buổi: Inrasara và câu chuyện kể;

– Tại Đại học Hiroshima tôi đọc và bình thơ về Điện hạt nhân và Phụ nữ;

– Về “Thuần phong mỹ tục & thơ Việt đương đại”: tại LIT-Magazine, Đại học Fulbright;

– Chùm thơ đọc tại Times Square No Nukes, New York Hoa Kỳ;

– Chùm thơ đăng trên tạp chí chuyên thơ Platform – Ấn Độ được cho là “bài thơ kinh khủng”;

– Bài thơ “Ở nơi ấy, hảo hảo hảo” về sự kiện Hoàng Sa-TS trên Tienve.org được chọn là bài thơ hay, đọc và bình trên đài Úc 30 phút.

Ngoài ra, tôi còn có hơn chục buổi thuyết trình tại Đại học Silpakorn – Thailand, Talk & Think – IRED, Sứ quán Thụy Sĩ, Sứ quán Ấn Độ, Hội đồng Anh, Viện Goethe, Viện ISEE, Viện Ngôn ngữ…

[4] Tôi từng giữ vai trò:

– Về Cham: 10 năm Chủ tịch Hội đồng Cty TNHH Thổ cẩm Cham; sáng lập và chủ biên đặc san Tagalau 15 năm; tổ trưởng Ban biên soạn Từ điển Cham Việt ở Đại học Tổng hợp TPHCM; cố vấn Dự án Hội Đồng Anh British Council.

– Về văn học: Trưởng Ban Phê bình của Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam; 2 nhiệm kì Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học Dân tộc của Hội Nhà văn Việt Nam; 1 nhiệm kì phó Chủ tịch Hội đồng Thơ, rồi mới nhất: Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam;

– Về Nghiên cứu, phê bình: Ban Giám khảo Giải thưởng Sách Hay của Viện IRED; Ban Giám khảo Giải thưởng Văn Việt – 2 năm

– Khác: Chủ trì Bàn tròn Văn chương của Hội Nhà văn Việt Nam; Chủ trì Cà-phê thứ Bảy Văn học

Ngoài ra về Danh hiệu, tôi được chọn:

– Nhân vật Văn hóa năm 2005, của VTV3;

1 trong 3 Nghệ sĩ tiêu biểu năm 2005 – VTV1;

– 1 trong 300 Nhân vật Việt Nam của thế kỉ XX thuộc mọi lĩnh vực.

– 20 phim về tôi từ trong đến ngoài nước…

Còn nhiều nữa. Hỏi có ai thấy Inrasara ếch ngồi đáy giếng ở đâu không? Vậy mà tôi đã rời bỏ tất cả, để TỰ DO. Thì làm gì có chuyện nịnh bợ để được cất nhắc 1 danh vị không lương!

Trần Mạnh Hảo chê tôi gì gì chả sao cả, riêng anh vô cớ vu khống tôi “nịnh bợ” mới bậy TO. Không việc gì làm hay sao mà đi hư cấu thế, cho khộ?!

_____

Facebook ngày 5-4-2021, Trần Mạnh Hảo gán cho tôi là “nhà Thiều học”, “nhắm mắt khen bừa”, ca tụng Thiều lên “tận mây xanh”, và do nịnh bợ này mà được NQT “đề bạt Chủ tịch Hội đồng Thơ”.

Ông dẫn chứng hai bài:

“Việt Nam thơ, vùng trũng hay cường quốc?”, BBCvietnamese.com, 18-2-2012; đăng lại trên Tienve.org, 19-2-2012; và bài “Inrasara trả lởi phỏng vấn RFA về ‘hiện tượng’ thơ Nguyễn Quang Thiều”, RFA, 6-8-2012.

Tôi đố anh tìm ra 1 chữ nịnh bợ NQT ở 2 bài đó, tôi cho điểm 10 luôn.

Biết tỏng mình sai, nhưng TMH không xin lỗi, cũng không xóa bài, mặc cho bạn phây vào công kích cá nhân tôi vô tội vạ. Chuyện không nói có, là TỘI VU KHỐNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *