Alăng Văn Gáo: THƠ-03

THƠ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG

nàng đòi đèo tôi trên một chiếc
Honda vision
trên con đường đầy ổ gà ổ vịt
bỗng nàng giật mình sợ hãi

tôi hỏi:
“chuyện quái gì vậy?”
“có chốt có cớm.”
nàng trả lời.
“thì đã làm sao?”
“chúng sẽ tóm mình.”
“nhưng chẳng phải đã có giấy tờ đầy đủ rồi sao?”
“biết là vậy, nhưng chúng sẽ tìm cách để
moi tiền.”

tôi không lạ gì với chiêu trò này
của bọn cớm áo vàng

tôi từng gần gũi với những tài xế xe hàng
khi bắt gặp những chiếc xe bồ câu dựng ngoài đường trước đồn
mà chẳng thấy tên cớm nào trực cả
nhưng bọn tài xế thì biết luật lệ
chúng tự biết tắt máy xuống xe mang giấy tờ này nọ chẳng qua là mang tiền để đóng lộ phí

“đôi khi phải đóng từng chuyến, đôi khi phải đóng tháng, không đóng thì sẽ rất phiền”

anh chàng tài xế chia sẻ.

“một chuyến hàng như thế có thể mất 100k hoặc 200k. lộ phí là ít.”

“khi bị trấn lột như thế, sao không tố giác cớm bẩn ra các cơ quan có thẩm quyền?”

“như thế thì lôi thôi và rách việc lắm…”

đôi khi bạn bắt gặp chó hoang
bạn không nên sợ hãi bỏ chạy
nếu không muốn bị rượt
điều bạn nên làm là
hãy vứt cho nó cục thịt
vứt cho nó cục xương

hãy nhớ là luôn mang theo thịt và xương khi lưu hành trên đường
hãy nhớ mang thịt và xương
hãy nhớ
nhé!

Krông Năng
2022

BIA

tôi đến một cuộc nhậu
ở đó
bạt được trải trên đất
chiếu được trải trên tấm bạt
trên chiếu bày la liệt
thức uống và đồ nhậu
bọn bợm nhậu vây quanh
phê ngất ngư

ở đó
tôi bắt gặp một gã
đen đúa
đôi mắt lúc nào cũng như trợn
trên cánh tay đầy những vết sẹo
(như bị điếu thuốc đang cháy dí vào tạo thành)

tôi đánh mắt vào cánh tay gã, hỏi.
“cái gì vậy?”
“à, vết sẹo do cá độ.”
“vì cái gì chứ”
“bia”

gã tự hào nói.

“dí điếu thuốc đang cháy vào cánh tay, ai chịu đựng nổi thì thắng, ai thua thì mua bia.”

gã nhìn tôi rồi cười hềnh hệch
tôi nhìn gã mà tê điếng
mồm há hốc
không nói nên lời

Krông Năng
2022

CHIẾN

cái mặt hắn vênh váo
cái tướng nghênh ngang
nhìn thấy ghét

một lần nọ
hắn ghé nhà tôi chơi
tôi kiếm cớ gây sự
để nện nhau với hắn

hai gương mặt đối mặt
nắm đấm đã thủ sẵn
chỉ chực chờ một mồi lửa
cho một màn hỗn chiến

“mày có ngon thì đụng tao trước đi”
hắn nói.
“mày có giỏi đánh tao trước nè.”
tôi đáp trả.

những đám bạn
vây quanh đó
thay vì can ngăn
chúng hò reo cổ vũ
khích lệ tinh thần

“nào chiến đi hai bố”
“đá bể dái nó đi”
“quất gãy răng nó”
“đấm nó đi”
“đấm nó”
“đấm đi”

bốn con mắt
nhìn không chớp
không ngừng nhứ nắm đấm
miệng không ngừng phun lời lẽ
khích tướng

“mày có ngon thì đụng tao trước đi”
Hắn lấy ngón tay chỉ vào mặt.
“mày có giỏi thì đánh tao trước nè.”
Tôi lấy bàn tay đập vào ngực.

sau cùng thì
lửa trong đầu nguội lạnh
tụi tui tản nhau ra
ai nấy lầm lũi trở về nhà

những đám bạn
thay vì được xem
một màn đấm boxing
sứt đầu mẻ trán
chúng chỉ mất thời gian
chúng nổi điên
chúng nổi khùng
chúng nói tụi tui là:
“hai cái thằng nhát gan như thỏ đế.”

Krông Năng
2022

MỘT GÃ HOANG DẠI

sáng nào cũng vậy
trên đường đi làm
tôi luôn bắt gặp
một gã hoang dại

mới bảnh mắt ra
gã đã ngồi trong tiệm rượu
mới bảnh mắt ra
gương mặt gã đờ đẫn

miệng gã không ngừng bốc khói
miệng gã phun ra những lời rất thối
gã ngoắc miệng cười nham nhở
lộ ra những cái răng ố vàng

một thời gian sau
tôi không còn thấy gã ngồi ở đó
chủ quán nói: “gan thằng chả đã hỏng, gã sắp xuống hầu Diêm Vương mẹ nó rồi.”

bác sĩ khuyên “nè, cha nội, cha mà còn uống rượu thì sẽ tiêu ma sinh khí”

“tao mà không có rượu, đời tao rồi cũng sẽ tiêu” gã cự cãi.

Có những gã
Cuộc sống thì vẫn còn
Cuộc đời thì đã chấm hết.

Đông Giang
2021

Thơ: Alăng Văn Gáo
Địa chỉ: thôn Ban Mai, xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *