Tôi-26. COVID-19, NHÀ VĂN LÀM GÌ?

Covid-19 bùng phát, lẩn đi rồi tái phát. Ấn Độ toang, vô số sinh linh chết vô thừa nhận, nhân loại chơi cứ chơi. Vô địch bóng đã châu Âu sân khi đầy khi vơi, ở Nam Mỹ: trống. Đại dịch tràn vào Đông Nam Á, Indonesia vỡ trận, kinh tế Việt Nam đình trệ dân Việt nhậu cứ nhậu. Đám tang hắt hiu cạnh đám cưới rộn ràng. Tình yêu và tình ghét. Coronavirus ghé thăm palei Krong, cánh Jawa lai quậy cứ quậy…

Nhà văn làm gì?

Năm ngoái, công cuộc san định Kinh sách Cham đang bon bon, Covid-19 ập tới. Ngưng. Năm này, vừa nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn, dự định sau buổi họp ra mắt tại Hà Nội họp, tôi khai mở Bàn tròn lấy trớn, thì Covid-19 lại về – hoãn tiếp.

Còn đỡ…

Về quê, lang thang qua các palei Cham, gặp mặt trao đổi với vô số sinh linh đủ thành phần, lứa tuổi chuẩn bị cho hội thảo Cải cách Tôn giáo. Bà con hồi hộp đợi thì nhận thêm cái tin vui: Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tin cho hay và nhờ tôi xâu bài một tuyến, để ngày 4-6-2021 tổ chức hội thảo về Bà-la-môn tại Ninh Thuận.

Tưởng ngon, thì Covid-19 từ bắc tràn vào Sài Gòn lan sang các tỉnh, thế là nghỉ cả đôi. Tôi làm gì?

Hơn 40 bản thảo đủ thể loại trong computer, năm 2019 đã cho ra đời 2, còn lại ai thích thì in, không thì kệ. Không mặn mà lắm. Đột nhiên mấy rày nổi hứng muốn đẩy chúng ra đời. Trước mắt…

[1] Chakleng, Từ Mảnh Ghép Kí Ức [đã thông tin], nhà Tri Thức đang làm;

[2] Sứ Mệnh Cao Cả Của Chó [ngụ ngôn hậu hiện đại], ngoài phần mở: Klao Cười thay lời tựa, có 4 chương: Trong thế giới Cham, Giải trí cao cấp cùng Inrasara, Ở cõi văn chương, Và chân trời khác. Tất cả khoảng 300 trang in.

[3] Từ Sa Mạc Chữ Đến Đô Thị Văn Chương, một bạn văn đang biên tập. 4 chương: Nghĩ, Từ Sa mạc Chữ, Đến Đô thị Văn chương, và  phần Phụ lục. Tôi, lãng du tiếng và văn chương Việt.

Lẽ ra cuốn này đã ra từ hai năm trước, do tôi không mặn mà nên đành nán lại chờ.

[4] Đứa Con Của Đất [tự truyện Inrasara]. Sau MỞ: Viết tự truyện, có cần thiết không? là 15 chương đến 700 trang in.

[5] Tiếp tới là các sáng tác: Tcherfunith, Những Biểu Tượng Thất Truyền, Sầu Ca Trên Đồi Cát Nam Kương, vân vân.

Thúc chúng ra đời cho nó nhẹ, để còn tiếp tục hành trình Đi tìm sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal với bao ý tưởng sáng tạo mới vừa nẩy sinh… 

P.S

1. Tôi, và con sông quê hương

2. Tôi học và tập

3. Tôi nhà thơ

4. Tôi nhà văn

5. Tôi, hội, nhà phê bình và diễn giả

6. Tôi nhà báo, báo chí và tôi

7. Tôi và Tagalau

8. Tôi nhà nghiên cứu

9. Tôi, Cham và chữ Cham

10. Các bạn văn của tôi

11. Tôi ‘ngak’ xã hội

12. Tôi nghĩ về chính trị

13. Tôi buôn bán

14. Giữ sức khỏe kiểu tôi

15. Cô đơn đầu tiên và cuối cùng

Coda. Sara là ai? Thông điệp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *