Giải trí cao cấp. NGUYÊN LÍ LÀM TÌNH & BIA RƯỢU

Cham nói: ‘Bbang takiik liwiik bbang wơk’: “Ăn nhín để còn được ăn dài lâu”. Tưởng dân quê bỡn chơi, nhưng đó lại chân lí đỉnh mang tính minh triết. Thử vận dụng qua vài món bà con xem chơi.

[1] Nhịp tim con người trung bình 60-100 lần/ phút. Nhịp đập ấy liên quan mật thiết đến tuổi thọ. Vởi các Yogi, họ luyện cho số lượng nhịp tim thấp nhất có thể. Bởi họ hiểu, Bà Trời cho mỗi sinh linh chừng ấy nhịp, ta cứ tính số triệu lần nhịp tim đập đủ đoán biết tuổi thọ của mỗi người.

[2] Chuyển nguyên lí cao cấp kia sang vụ làm tình.

Thử làm cái thuật toán. Bà Trời biếu mỗi ông 13-15.000 lần một đời người. Ví dụ:

– 25 đến 75 tuổi = 50 năm = 2.600 tuần X 5/7 ngày/tuần = 13.000 lần.

Đó là quý ông biết kiêng khem mỗi tối vui vẻ 1 lần, nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật thì khả năng tác chiến trụ được tới 75, và còn có thể hơn.

Còn nếu ta thiếu hiểu biết, ham phóng nhanh giành đường xài bạo thì nó ra nỗi này…

– 25 đến 60 tuổi = 35 năm = 1.952 tuần X 7/7 ngày/ tuần = 13.440 lần.   

Thế là mới 60 bạn đã tiêu đời. Nếu còn cố vươn thở nhờ tới ngài Viagra, ổng chỉ giúp được 1-2 năm rồi cho bạn về hưu vĩnh viễn.   

Ai khiến?! [Dĩ nhiên chưa bàn chuyện chất lượng sản phẩm]

[3] Qua công cuộc bia rượu cũng hệt.

Vụ này Bả cũng cho mỗi ông số lượng nhất định: 2-2.500 thùng Sài Gòn/ đời người. Cứ tạm cho từ 30 tuổi ta mới rớ tới ma men, vậy để giữ “kì” vẫn còn “phong” đến 80, hãy vận dụng phép nhân:

– 30 đến 80 tuổi = 50 năm = 2.600 tuần

Nếu mỗi ngày ta chơi 3 lon, nghỉ thứ Hai và thứ Ba, ta được:

2.600 tuần X 15 lon = 39.000 lon, tương đương 2.000 thùng.

Lai lai tà tà kiểu ấy ta sẽ cầm cự được đến tuổi bát thập, vẫn ngon chán. Còn nếu các bạn trẻ cứ dzô dzô chăm phần chăm mãi thì hãy coi chừng, thử làm phép tính đi: 50 tắt đài là cái chắc, đó là chưa nói đến vụ Bà Trời nổi hứng chơi đẹp mời chàng sớm về ví ông bà.

Gì chớ, 3 món này kinh nghiệm tôi tràn trề. Kì tới, tôi sẽ kể bà con nghe…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *