MIÊN & VIỆT, AI NGON HƠN?

Tết Đinh Dậu, dạo qua một Resort tầm cỡ ở Cambodia, tôi thử làm vài so sánh nhỏ:

1. Bật lên trên tất cả là: Dân Miên không rượu chè.
Lạ, mồng 1 Tết khách vào ra ngàn lượt, vậy mà buổi tối tổng kết có 14 chai Cambodia beer được bán ra! Tôi nghĩ nếu ở Việt Nam, ta chơi tối thiểu cũng vài trăm thùng.
Thêm, dân Miên hiếm khi chưởi bới, dù là ở chợ cá, và không ồn ào như dân Việt [Nam]. Nhất là mấy vụ “dzô dzô dzô”, họ hoàn toàn chưa biết đến thứ văn hóa đó. Ở Việt Nam: Ở chốn đông người, trong khu tập thể hay giữa nhà hàng – vô tư! Như thể đuổi người ta ấy. Bao nhiêu “dzô dzô dzô” cũng được, nhưng trước khi hô, ít ra cũng phải thử ngó quanh mình chứ! Ta vô tư, đến nỗi bạn Tây của tôi [xin lỗi] đã phải kêu lên: “thứ văn hóa mất dạy”.

2. Cambodia sau triều đại Khmer Đỏ đã có casino, Việt Nam [cho dân VN] thì không. Casino dồn hết ở biên giới Việt Miên. Bạt ngàn: cũ, mới, và đang dựng lên. Kì, họ làm casino cho người Việt, và người nước ngoài đến từ Việt Nam, chứ không phải cho họ. Dân Miên hiếm khi vào đây, dù chính quyền không cấm cản.

3. Nạn kẹt xe thì không thua kém Việt Nam. Khác điều kẹt xe, không phải do lượng xe con nhiều hơn xe máy, mà do tài xế họ đậu tùy thích. Đường sá ô nhiễm cũng khác Việt Nam: do bụi đường chứ không phải từ hóa chất các loại.

4. Khác:
– Cầu thang lên gác bắc từ phía ngoài, chứ không phải bên trong như ở bên ta. Họ ít bị cướp chăng?
– Cambodia đất thừa, dân thưa, không bị nêm chật như ở… Việt Nam, thấy mà bắt thèm.
– Chỉ có mỗi thứ Miên thua Việt, đó là tiếng Anh, học sinh họ rất kém. 20 đứa cấp Ba tuyển về phục vụ Tết, chả có mống nào biết “how are you” hay “what do you do today” là gì cả.
Đại khái thế, chuyện còn dài…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *