Chay Mala: Chàm mình có yêu tổ tiên không?

[Viết để ủng hộ Chuyên đề Ghur Cham Bini]

 

Chàm mình có yêu tổ tiên không?

Hỏi cắc cớ thế, không khéo mấy ông Chàm nói tui ở không quá hỏi vớ vẩn, dám nghi ngờ tình yêu cao cường đó của người đồng tộc. Còn cha nào hăng dái hơn thì la Mala tui phản động, chống truyền thống.

Mà đúng là Chàm chả kính ông bà mình tí ti chi cả. Nhân nhà thơ Inrasara mở Chuyên đề Ghur Cham Bini, tui xin đưa ra chứng cớ đây.

Mỗi năm ta dắt nhau ra Ghur một lần. Xưa thì đi xe trâu, chớ nay xe bé, xe con nổ inh ỏi. Ta tranh thủ làm lễ lẹ lẹ rồi về, bỏ lại Ghur trơ trọi. Ghur Girai Neh ở xa thì càng hẩm hiu hơn nữa. Ghur bỏ hoang chả ai coi sóc, người ta ném đồ dơ vào đất Ghur, rồi người ta dựng chòi lấn, làm nhà lấn. Thế mà ta cứ im re (xin lỗi nữ sĩ Kiều Maily, tui nói đây là trừ em ra; nếu có ai lên tiếng nữa, cho tui biết đặng tui trừ tiếp), thế mà đòi Mala tui kêu là yêu thì đâu có được.

Dân nhà quê im, người có học im, cán bộ im, nhà nghiên cứu với tiến sĩ giáo sư gì gì cũng im re… Yêu thì ta phải làm, ta phải giữ, ta phải kêu ca… đằng này ta im re mà nói ta yêu đắm đuối lắm lắm, ma nào mà tin.

Có ai phản đối tui không nào?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *