Họ đã nói 54

Sau thất bại trước Djokovic, Wawrinka nói: “Tôi nghĩ rằng tôi đã chơi tốt hơn anh ấy. Tôi đã làm nhiều thứ hơn Nole. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà anh ấy là số 1 thế giới”. Về phần mình, Djokovic chia sẻ: “Tôi đã đánh không tốt, đã mắc rất nhiều lỗi. Nhưng bạn biết, ngay cả khi bạn không chơi tốt thì bạn vẫn cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi và tự tin rằng cuối cùng bạn vẫn có thể chiến thắng. Đấy là điều chưa hề mất đi trong tôi và cuối cùng tôi đã thắng. Tôi chỉ đơn giản là đã cố gắng tìm cách trụ lại với cuộc chơi và trận đấu càng kéo dài thì niềm tin chiến thắng trong tôi càng lớn”.

Những phát biểu ấy đủ cho ta thấy hình ảnh chính xác của Nole trong trận bán kết vừa qua. Anh không long lanh, không rạng rỡ và hoàn hảo như hình ảnh của chính mình trong 9 tháng đầu năm 2011 nhưng ở anh vẫn sáng lên phẩm chất và bản lĩnh của nhà vô địch mà chính Wawrinka cũng phải thừa nhận. Bây giờ Nole sẽ đem bản lĩnh ấy chống lại Nadal. Anh bảo Rafa là ứng viên vô địch và trong lúc không ai nghi ngờ rằng Nole nói thật lòng thì vẫn có những người đặt niềm tin ở anh. Rằng khi anh khiêm tốn là khi anh đang thực sự trở nên mạnh mẽ và đáng sợ.

Báo Thế thao & Văn hóa, 9-9-2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *