Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận có thể chậm tiến độ khởi công

Báo Công An Nhân dân 10:06:00 15/07/2012 Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Nguyễn Quân, do phải tiến hành thận trọng, kĩ lưỡng nên có thể tiến độ khởi công nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ chậm lại.

*

Ngày 13/7, bên lề hội nghị tập huấn “Tăng cường sự tham gia của các cơ quan thông tấn báo chí đối với công tác truyền thông khoa học và công nghệ” được tổ chức tại Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Nguyễn Quân cho biết: “Để đảm bảo an toàn cao nhất cho dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, cả Việt Nam và đối tác Nga đều phải xem xét lại tất cả các yếu tố về địa điểm xây dựng, công nghệ. Địa điểm cũ đã phát hiện một vài đới đứt gãy đang hoạt động có thể gây mất an toàn trong tương lai nên có thể phải điều chỉnh. Phía đối tác Nga cam kết, công nghệ lò phản ứng thế hệ thứ 3 mà Nga sẽ áp dụng tại Ninh Thuận 1 là công nghệ hiện đại, an toàn nhất hiện nay. Hiện tại, Chính phủ đã thành lập Hội đồng an toàn hạt nhân quốc gia. Hội đồng đã yêu cầu phía EVN cũng như đối tác Nga luôn luôn phải quan tâm tới yếu tố an toàn, hoàn thiện báo cáo đầu tư trong năm 2013. Do phải tiến hành thận trọng, kĩ lưỡng nên có thể tiến độ khởi công nhà máy sẽ chậm lại”

4 thoughts on “Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận có thể chậm tiến độ khởi công

  1. Đất của người bản địa, 2000 năm, thánh thần đấy. Làm gì cũng phải thẩn trọng hết sức là đúng.

  2. Ở Phan Rang có câu tục ngữ được truyền tụng “Giết Hời trời không cho”.
    Đời sống người Chăm có thể kém phát triển, nhưng dân tộc này không bao giờ bị tiêu diệt. Bà Trời đã sinh ra họ thì cho họ sống. Thời xưa thi sỹ Chế Lan Viên đã viết:
    Nước non Chàm không bao giờ tiêu diệt
    Tháng ngày qua vẫn sống trong đêm mờ

    Tôi có thể xin sửa lại như sau:
    Con dân Chàm không bao giờ tiêu diệt

    Do vậy, xin Chính phủ hãy thuận ý trời, thuận lòng người mà hành xử cho có tình có lý.
    Mong thay!!

  3. “Có thể tách một người ra khỏi quê hương ho nhưng không thể tách quê hương ra khỏi trái tim họ” – Dos Passos.

    Vậy nên nhớ, cố tình cưỡng bức quê hương ra khỏi trái tim của người bản địa như lịch sử của vài nước trên thế giới đã làm có thể sẽ là một thảm họa về nhân tâm. Điều đó là ích kỷ, nông cạn và hồ đồ vô cùng. Bây giờ, nhân loại chẳng ai dại dột làm thế nữa bao giờ cho dù chỉ là một con đường cao tốc chạy qua công viên Isiboro Sécure xuyên Amazon.

  4. Hiện tại đại học Bách Khoa Tp.HCM chưa có một luận vă tốt nghiệp về điện hạt nhân. Năng lương mặt trời, năng lượng gió cũng ít ai có thể làm được. Việc hoãn hay hủy là chuyện hợp lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *