Thông tin thêm về Hội thảo

“Nhập cuộc về hướng mở” hay “Các chuyển động của thơ thế hệ mới miền Trung & Tây Nguyên cùng những vấn đề của nó” là tham luận của Inrasara tại Hội thảo khoa học Văn học, nghệ thuật với hiện thực đời sống đất nước hôm nay, của Hội đồng Lí luận Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương – tại Đà Lạt, 12&13-7-2010.
Trả lời phỏng vấn báo chí, tôi nhấn vào 3 ý chính:

1. Bên cạnh nhiều tham luận hay, độc đáo vẫn có vài tham luận lạc đề, lan man, nói sang lãnh vực mình không hiểu biết nên thường sai và thiếu khuyết. Trong đó giáo sư Mai Quốc Liên là rất tiêu biểu. Nơi hội trường, có hai vị bác lại ông Liên. Tiếc là khi ấy ông đã bỏ về.
Tôi có phát biểu đùa nghịch nguyên văn như sau:
“GS. Mai Quốc Liên đã nói lan man đến 25 phút, nói đâu “trúng” đó, bởi ông đụng đến nhiều vấn đề quá rộng ngoài chuyên môn của mình”.
Khi ghi lại ý của tôi, phóng viên đã để rơi mất dấu (”…”), nên đã thành ra:
GS. Mai Quốc Liên đã nói lan man đến 25 phút, mà vẫn đụng đâu trúng đó, bởi vì ông ấy đi quá nhiều và hiểu biết quá rộng.

Nhandan.com.vn/tinbai

2. Khái quát về thơ dân tộc thiểu số từ thời đổi mới “vừa đi vừa ngủ” cho đến sau đổi mới, nó vẫn “vừa ngủ vừa đi”.

3. Mãi đến khi thơ của các tác giả Chăm xuất hiên, nó mới khác. Tôi nêu bật 5 điểm khác kia.

Bài tường thuật trên báo Nhân Dân có lượt bớt, nên hơi… hụt hẫng.
Nhưng dẫu sao cũng cám ơn nhà báo Hồng Minh đã đưa ảnh Inrasara lên rất oách!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *