Tin dữ & lành

Ba tháng trước, Jaya được mời qua 4 nước Tây Âu chụp ảnh nghệ thuật.
28-11 khởi hành, và dự kiến sẽ ở lại trời Âu một tháng. Đi cùng đoàn gồm 3 người nữa. Vừa đặt chân đến Paris thì bị băng nhóm trấn lột tập thể. Jaya mất hết: thiết bị làm việc, giấy tờ tùy thân và tiền mặt mang theo tiêu.
https://www.facebook.com/JAYAphotographer?fref=ts
Mất tất cả, nhưng điều may nhất là: người còn.
May hơn nữa, các bạn văn của tôi ở Pháp và Mỹ đã giúp cháu ổn định tinh thần, chăm sóc về vật chất, chưa đầy một ngày ngay khi nghe hung tin. Cạnh đó, bà con, anh chị em Chăm kiều ở nước ngoài, biết tin cũng đã tận tình giúp đỡ. Sứ quán Việt Nam tại Pháp cũng đang làm lại hộ chiếu cho Phú Tuệ Tri (Inrajaya).
Đến lúc này, Jaya tạm ổn.
May mắn luôn đi kèm với rủi ro. Và trong hoạn nạn, ta mới gặp và biết được bao nhiêu người tốt. Như Anne Frank:
Ánh mặt trời này… bầu trời xanh lơ này… Dù bất cứ điều gì đã xảy ra, tôi vẫn tin rằng con người thực sự vẫn tốt”.
Xin cảm tạ tất cả mọi người.
Mong tốt lành cho tất cả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *