[Tôi là sinh linh hạnh phúc nhất thế giới 19]
1. Kêu “sinh linh hạnh phúc nhất thế giới” qua loạt bài, bạn thân thương nhắn tin nhắc vở: Tự nhận thế, người ta ghét đấy, yut à. Tôi bảo, không đâu!
Về hình thức, đã “nhất thế giới” rồi thì không ai có thể cạnh tranh, thế nên chả ma nào ghét nổi.
Phần nội dung, hạnh phúc – khi lượm rác làm sạch đường trước phòng văn, sau chỉnh cho hoa cười để được cười với hoa, hay khi mỗi chiều mỗi tán chuyện với bà mẹ quê, hoặc giúp sinh viên, nghiên cứu sinh nào đó tháo gút vấn đề của họ…
Đấy, đấy! Chớ mình có ngồi phòng máy lạnh, đi xe xịn hay tiệc tùng check-in khách sạn 5 sao post lên mạng đâu, hén. Có khờ mới đi ghen, ghét ông Sara!
2. “Nhất thế giới”, cả “ngạo nghễ” nữa – chuẩn luôn.
Nhiều bạn tôi, với Cham thì vênh mặt lên nhìn trời bằng rá, coi người như nhái. ‘Chơơk karơơk’, thầy Tỷ từng than. Chớ khi đụng người Việt hay kẻ ngoài lại đi bằng lưng!
Tôi khác. Tôi hay đùa: Ai thấy ông Sara ‘chơơk karơơk’ với Cham, là giàu! Mà Chàm mình có ai giàu bởi nỗi này đâu. Do tôi cực khiêm tốn, hòa đồng cùng anh chị em, bà con. Ngược lại, với người ngoài thì khác.
Tên một bài báo: “Inrasara – Cây xương rồng ngạo nghễ”. Tôi ngạo nghễ với Việt Nam và cả thế giới ngoài kia. Trong chữ nghĩa và trên mọi diễn đàn lớn bé, luôn tự tin và ngạo nghễ.
Tôi “hạnh phúc nhất”, tôi “ngạo nghễ” nhằm dạy Cham phá bỏ mặc cảm tự ti, về phận yếu nhược “sắc tộc”, cắt đứt mọi than vãn kể khổ, lắm khi để xin nước mắt, và xin… tiền.
Hơn nữa, cho Cham biết: Cham vẫn mang khả tính cho “thông minh sáng tạo”. Tôi đã, bạn – tại sao không?!
3. Chiều hôm qua mở cửa sổ ngó ra đường trước phòng văn: sạch boong!
À, chắc chắn có ai quét. 20 thước chiều dài, chớ chẳng ít.
Nhớ sáng hôm kia, tôi với Út Trà Kha ra dọn [bát ngát rác các nơi gió cuốn đến], bà chị đi ngang kêu: Tội quá đi, sao chú nó không để con làm.
Ý chị, đàn ông Cham cầm đến cây chổi ngó kì lắm. Lại là nhà văn nổi tiếng thế giới nữa! Mà với truyền thống Cham, nó kì thiệt, dù tôi chưa hề phân biệt đối xử với món này.
Và chị thương, và chính chị qua dọn giùm, có lẽ. Ai dám bảo chả có Cham nào thương ông Sara?
Vậy đó, “Hiểu thì càng yêu hơn”.

Phá vỡ để sáng tạo và minh triết hơn 👍
Karun @Baductoai!
Ý hay. Karun!
Từ “Không” : Sinh ra không có của cải gì, chết cũng không mang theo của cải gì
Chú hay quá. Chúc chú luôn mạnh khỏe.