[Câu hỏi của nhà thơ Nhật, buổi: ““Sáng tác văn chương bằng ngôn ngữ Dân tộc thiểu số trong thế giới hiện đại”]

Tôi thuyết:

Ở chưởng mở đầu tiểu thuyết Tcherfunith, nhân vật Thằng Hoang, người bỏ làng đi hoang từ 18 tuổi, sau 24 năm bất ngờ nghe tin về Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, đã vội vã quay về cố quận. Và lên kế hoạch tự thiêu, ngay buổi sáng khai trương công trình.

Hỏi:

– Inrasara cho nhân vật này nói triết lí: “Chân lý, không phải cậy đến ai khác làm thay, hay hi sinh mạng sống của bao sinh linh vô tội, mà dùng chính bản thân bạn thể hiện nó”.

Và thêm: “Là tuyên bố của Thằng Hoang, ở cuộc tranh luận nẩy lửa với đám sinh viên Cham: Tại sao không khủng bố để đánh động dư luận thế giới, mà đi tự làm hại mình?”

– Ý tưởng không mới, nhưng xuất hiện ở chi tiết này trong tiểu thuyết, tôi thấy rất đắt. Theo nhà thơ, hiện người trẻ Cham còn biết đến triết lí này không?

– Không, đó là chi tiết tôi bày ra, cả tư tưởng đính kèm cũng hệt. Dẫu sao với tư cách một Luận sư Tôn giáo Ahiêr Awal, tôi lặn sâu vào tâm hồn con người Cham và tinh thần văn hóa Cham, tìm cách diễn ngôn dễ nắm bắt nhất phần vô ngôn của minh triết Cham đến với thế hệ mới. 

Ở đó, hi vọng họ sẽ nhận ra.