[Tôi là sinh linh hạnh phúc nhất-13]

Tôi gần như làm việc cả ngày, không kể ngày lễ hay Chủ nhật. Viết, đọc tác phẩm bạn văn gửi, đọc tác phẩm chấm giải, tiếp khách ngoài Cham, tiếp bà con Cham giải quyết vấn đề cộng đồng, chăm vườn rau… Làm, suy tư và VUI.

Vậy đó, tôi có rất ít thời gian cho chuyện ngoài lề, thế nên…

[1] Cả tháng qua tôi tập trung cho 3.000 Từ Anh Cham thông dụng. Mỗi ngày được 20-30 từ với 40-60 câu minh họa. Ngán nhất là cái sau, cần đa dạng về ngữ pháp và ngôn từ, nhất là dễ hiểu, và không trùng lặp.

Anh chị em vào góp ý nhé. Karun lăm lắm!

[2] Về Triết học Cham, không ít bạn cho nó xa vời cuộc đời thực, và không cần thiết. Chả phải đâu! Triết học là nền tảng của nền tảng làm nên tư duy của một dân tộc. Còn thực tế, nhờ căn bản triết học, tôi đã:

– Hóa giải vụ 152 thực khách ở Yến tiệc trong khuôn viên tháp Pô Klong.

– Giúp một tộc họ Cham Ahiêr thêm 30% chuyển từ ‘Talang jhak’ “tinh cốt” không lành sang ‘Talang siam’ để được vào Kut êm thắm, qua đó nhiều tộc họ khác noi theo.

– Qua câu chuyện kể, và từ nền tảng triết học, tôi đã hóa giải và hòa giải vụ “múa rồng hổ” trên tháp Pô Inư Nưgar vừa qua, nhẹ nhõm.

Và nhiều món nhỏ lẻ khác… [đã kể].

3 tháng qua, do bận Đam Hani, sau đó là chuyển chỗ ở, rồi vụ Từ điển, tôi tạm ngưng hành trình “Sống triết lí Cham” trên Hành trình LỚN: Đi tìm Sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal. Hi vọng sớm trở lại.

[3] Về kết/ xóa bạn trên Facebook

Tôi không đọc facebook, nên không biết ai là ai, ngoài bạn nào lấy tên thật. Ai yêu cầu kết bạn, tôi nhận ngay, do đó phây dễ đầy: vượt qua con số 5.000. Để rồi mỗi 2 tháng tôi phải nhờ cháu “xóa” kết bạn với người không tương tác. Rất phiền, mất lòng nữa. Từ nay…

– Ai muốn kết bạn, hãy bấm “like” hay “love” vào bài viết, tôi “ok” ngay.

– Từ chơi phây, tôi 4 lần block Cham do viết tiêu cực, thêm 1 bạn hô “không đọc Inrasara”, còn thì tôi chỉ unfriend “xóa kết bạn”.

– Vừa qua, do hiểu sai ý tôi, cháu nó đã block non 20 nicks, các bạn gửi lời kết bạn lại nhé.

– Vài bạn còm hay dán ảnh của mình vào, như thể dùng facebook Sara quảng cáo, gây khó chịu cho bạn đọc. Bớt bớt đi giùm.

Karun & Thuk siam!