Giật cái tít đùa nghịch tí cho vui, đúng hơn là: “Katê, kế hoạch & diễn biến”.
Con người đa phần chỉ thấy mình và không gian chật hẹp quanh mình, mà không nhìn toàn cảnh. Thế giới chữ nghĩa đã vậy, nơi cộng đồng Cham thì càng. Rồi từ không hiểu thành oán trách nhau, có khi nặng lời không đáng. Rất không đáng.
Katê đã qua, thử kiểm lại.
KẾ HOẠCH
2 tháng, tôi tập trung vào 3 việc: Hoàn thành bản thảo thơ cho Hội Nhà văn TPHCM: Tam tấu Inrasara, phụ dịch tập thơ cho bạn thơ sang tiếng Anh, nhất là công phá vào tiểu thuyết trường thiên Giấc mơ lạc loài. Thế nên tôi bỏ qua mọi thời sự, cả thời sự gần.
Đùng cái anh Ysa cho biết sẽ về Việt Nam Katê [Đoàn-Mỹ, 3 người], thêm bà con Cham Kur nữa [Đoàn-Kur 24 người]. Và chúng tôi chat lên kế hoạch.
[1] NƠI Ở
Cho Đoàn-K, tôi nhờ Camry. Trao qua đổi lại không thành, thôi thì để họ tự lo. Rồi đã có người lo, chỉ có 2 vị Tuôn muốn ở lại nhà Sara, để tâm sự. Tôi ok. Rốt cùng Đoàn-K ở chỗ Cường Văn, đến giờ tôi còn chưa biết đây là đâu!
Đoàn-M, tôi đặt 2 phòng ở Sớm Phú Quý, hôm sau Ysa cho biết sẽ ở nhà anh Phú Văn Lưu, nên trả phòng lại. Giờ chót, do bên anh Lưu con cháu đến đông bất tiện cho cả hai, Đoàn-M lại qua Sớm.
[2] ĐI
Chương trình là đi tận Mỹ Sơn. Tôi cho biết chỉ tiếp đoàn ngày 20 và 21, còn thì tôi có khách riêng. Nếu đi Mỹ Sơn, tôi sẽ nhờ Tuệ Nguyên tháp tùng. Cuối cùng kế hoạch này có thay đổi chút đỉnh.
Chú ý: 2 đoàn-K và đoàn-M dù cùng về Katê, nhưng sinh hoạt khác nhau. TÔI CHỈ LO VỀ PHẦN ĐOÀN-M.
– 1g30 đoàn đến Hữu Đức dự Lễ rước Y trang. Do Lễ diễn trước và người đến muộn, nên hụt. Xong Lễ, tôi và Nghĩa qua Đền chờ, tưởng hụt đây thì ghé đó. Hơn tiếng đồng hồ, tôi nhờ Smart-phone Nghĩa nhắn tin, mới biết anh em đã qua chỗ nghỉ.
– 4g30, 2 đoàn hẹn có mặt ở Thùy Dung. Lại do muộn, hơn tiếng sau mới vào cuộc. Và kế hoạch 7g xem văn nghệ ở Hữu Đức đã khác.
– 11g ngày 21-10, Đoàn-M có mặt ở nhà Jaka, 12 thực khách. Do không đọc kĩ tin nhắn, khách muộn, phải 12g mới vào tiệc. Mục Jaka nói chuyện về Thang Tông không diễn ra được.
– Từ 1g đến 5g: Kế hoạch thăm Giếng vuông ở Thành Tín, Ghur Raneh ở Ninh Chữ, Ba Tháp, rồi nhà thầy Tỷ. Xin nhắc lại, ở đây là chương trình cho Đoàn-M. Do nghỉ trưa dài, cả 3 địa điểm bị bỏ qua. Đến nhà thầy Tỷ hỏi thăm nhau 20 phút, để kịp lên Rẫy Ba Maily đúng hẹn.
– Đoàn-M không có mục lên đây, chỉ thêm vào ở giờ chót. Kế hoạch 5g, đợi mãi Đoàn-K, cả tiếng sau mới tụ đầy đủ. Vào tiệc thì đã muộn, vừa vào văn nghệ thì tôi và Đoàn-M chia tay, Đoàn-K ở lại. Tại đây lần nữa, ở thế buộc, tôi thành MC.
– Ngày 22-10, Đoàn-M đi thăm bạn bè các palei, không có tôi đính kèm.
[3] KHÁCH MỜI
Anh Ysa có ý mời 10 trí thức và thân hào nhân sĩ Chakleng cùng dự, tôi nhờ thầy Thính đảm nhiệm, bởi anh rành hơn tôi. Hai hôm sau, Ysa lại gợi ý về các vị liên quan đến chữ nghĩa ở làng khác, tôi nhờ thầy Lộ Minh Trại, là quá chuẩn.
Thấy danh sách chưa đủ, và để dự phòng, tôi mời thêm Xuan Bao và Thanh Trọng Nghĩa. Có 3 khách Việt tới Katê nhà tôi, tôi mời họ luôn [ba vị này hứa nhưng không đến, Katê việc linh hoạt tiệc tùng không là vấn đề].
Xong cuộc Maily nhắn tin rất tiếc không dự, nếu biết “quan trọng như thế”, Maily sẽ bỏ qua mấy vụ “bận” kia.
[4] TIỆC & PHÁT BIỂU
30 bà con Đoàn-K, thêm 20 người Đoàn-K, tôi “tình nguyện” làm MC để giúp hai bên hiểu tiếng của nhau. Lên danh sách người phát biểu gửi đến anh Ysa và yut Pham Khanh, họ nhất trí cao.
Sáng, tôi ghé Thùy Dung báo cho biết thêm 20 người. Mãi hôm đó tôi mới biết quán này ở đâu, của ai! Vậy thôi. Tôi HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT có chương trình văn nghệ, càng không biết ai người tổ chức nó.
Vào tiệc, tôi làm xong nhiệm vụ, rồi thôi.
Dẫu sao, các tiết mục văn nghệ khá hay và vui. Chàm mình mà, văn nghệ ở trong máu. Đoàn-M lỡ vui, bỏ mất vụ dự Đêm Văn nghệ Hữu Đức như dự định.
Sáng ngày 23-10, Đoàn-M đón tôi xuống cà-phê Phan Rang, rồi chia tay.
Cũng qua một mùa Katê. Kajap karô Pô pajiơng!

Thật mới mẻ!