Cáo lỗi-1. Về 2.000 Từ Anh Cham thông dụng

Kì-1. 163 lượt xem, kì-2 còn 53 lượt; cả hai: 4 comments: Nghĩa là vụ này không có sức thu hút; cũng có nghĩa Cham trẻ hải ngoại chưa có nhu cầu.

Sự thể tôi đã lường trước, như ông anh và anh bạn đã cảnh báo trước: Cham trẻ ở Mỹ không có nhu cầu đâu, Sara à. Tôi nói, như ta vác cần ra sông câu cá vậy, được còn nào hay con nấy. Dẫu sao qua thử nghiệm, tôi cũng đã xem lại.

Thứ nhất, đây là việc hơi mới: Biên soạn, đăng website, youtube, và theo dõi tương tác đã ngốn khá nhiều thời gian của tôi. Thứ hai, ê-kip cũng bỏ công nhiều, mà ngó lại cái rộng cá chả được mấy con, các bạn cũng nghe… tủi.

Vậy, tôi xin cáo lỗi bà con, anh chị em xin TẠM ngưng; và sẽ trở lại ở một ngày nào đó, oách hơn.

Cáo lỗi-2. Chuyến xuất ngoại vừa qua, tôi đã tút kể, 12 bài cả thảy. Dẫu ngắn, nhưng đã kể. Và tôi hứa từ các bản nháp đó sẽ làm cái bút kí văn học đáng với đồng tiền bát gạo mang chuông đấm xứ người.

Ngày mai và sắp tới, tôi còn hai chuyến nữa. Tôi sẽ không kể như đã, mà tập trung công lực và thời gian vào hai việc có lẽ cốt tủy hơn: “Đi tìm chân dung triết học Cham”, và nhất là “hết mình & tới cùng” cho tiểu thuyết mới.

Kajap karô thuk siam!

[Tôi kể, từ Okinawa đến Fukushima qua Orchid Island Taiwan cho tới Hiroshima… nay không kể nữa]