Đang giữa tâm bão, sao Sara lại đi “tụng ca” Thiều, không ít bạn lo cho tôi. Hóa giải nỗi lo ấy, tôi có vài giải minh sau [Chú ý, tút này chỉ nói về tôi, các bạn không còm về Thiều, hay dở tôi không đọc, mà xóa – nha].
[1] THÀNH
Làm phê bình, tôi tin vào nhận xét của mình, càng tin hơn vào thành & thực của chữ nghĩa mình. Trên các diễn đàn [báo chí lẫn thực], 30 năm qua, tôi như một Luận sư thực thụ, luôn ở điểm nóng nơi thế giới chữ nghĩa lẫn vấn đề cộng đồng Cham và Việt Nam.
May mắn, ra khỏi vùng lửa khói, tôi vẫn vẹn nguyên.
[2] NỊNH
Nếu gọi là nịnh, tôi đã nịnh Hữu Thỉnh, Nguyễn Khoa Điềm từ khuya. Thơ của hai vị này đáng để nịnh, tôi cũng thừa chữ mà làm điều đó. Có ai thấy tôi viết về họ ở đâu chưa?
Thời anh Thỉnh, sắm vai PHÓ Chủ tịch Hội đồng Thơ, tôi không ngồi ghế đó chơi chơi mà làm thiệt:
– Viết 7 bài phản biện về hội thảo của Hội Nhà văn mà tôi cho là “giả vờ”, đăng Tiền Phong, Nhân Dân…
– Viết 4 bài phản biện Giải thưởng đăng Tia Sáng và RFA…
– Ngoài ra tôi còn đề xuất Xét Hội viên sao cho công bằng và lành mạnh được đại đa số cây bút ủng hộ, cả website Hội Nhà văn cũng nghe. Tin nghe, rồi sau 2 năm bổn cũ lặp lại, tôi tuyên bố NGHỈ. Dẫu sao để tránh xì-căng-đan, tôi đợi cuối nhiệm kì mới thôi.
[3] Về THIỀU
Tôi cũng chưa có bài nào ca tụng thơ Thiều, ngược lại: 2 bài phê bình. Dẫu chỗ thân thiết, phê tôi cứ phê.
– Về “Việt Nam là cường quốc thơ” của Thiều: “Việt Nam thơ, vùng trũng hay cường quốc?”, và phê bình Hội thảo về thơ Thiều: “‘Hiện tượng’ thơ Nguyễn Quang Thiều, vài minh định” đăng BBCvietnamese, 18-2-2012; Tienve, 19-2-2012.
Cả hai bài in trong tập tiểu luận Thơ Việt, hành trình chuyển hướng say, 2014.
– Nhiệm kì Thiều, được đề nghị – tôi ngồi vào CHỦ TỊCH Hội đồng Thơ, lần nữa tôi cũng làm thiệt. Ngay sau Covid-19, tôi đưa ra 9 chủ đề trình Hội Nhà văn để đi nói chuyện Thơ khắp đất nước. Trong khi các nơi ủng hộ, riêng BCH im, tôi thông báo NGHỈ chơi luôn.
Sau đó tôi vẫn đi, như một nhà thơ khách mời, chứ không mang tính đại diện.
– Bài ngắn “Thơ & tuyên ngôn đời của Nguyễn Quang Thiều” viết năm 2014, đăng lại hôm qua chỉ như là cách đồng cảm với bạn thơ.
[4] Sau khi rời nhiệm vụ Hội Nhà văn
Tôi đi các nơi cả trong lẫn ngoài nước diễn thuyết về “Văn chương ngoại vi Việt Nam”, “Các trào lưu thơ Việt đương đại”, “Văn hóa Cham nhìn từ Cham”… – xa rời mọi thị phi HTX Văn chương VN.
Sướng rên!

Xin lỗi, cháu tên gì nhỉ? Sara chưa thấy tiền hiện trong tài khoản. Mong vui!
Chảu chuyển vào đây hé, Karun nhiều! PHÚ TRẠM, Ngân hàng ACB - TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Cộng…
Cháu chào nhà thơ. Cháu muốn đóng góp một chút cho thư viện và kênh YouTube vì cháu rất xúc…
Phá vỡ để sáng tạo và minh triết hơn 👍
Karun @Baductoai!