[Sau tút này, tôi tạm nghỉ ít ngày]

Tôi & Hani đồng lòng về nhiều thứ, nhất là chuyện xã hội.

Hani có nhiều cống hiến cho cộng đồng, từ tuổi 18. Tôi cũng vậy, và còn hơn thế: Tam thí, có Tài thí [vật chất], pháp thí [sự hiểu biết] và vô uy thí [làm cho bớt sợ].

Đúng 1 tháng nữa: 22-2-2026 Đam Hani “lên” ‘tagôk’: 3.5 ngày + 3 ngày cho 3 giỗ ‘patrip’ liên tục, rồi nhập Kut ‘tamư Kut’ luôn.

NHÀ TRƯNG BÀY VĂN HÓA CHAM

Năm 2009, chúng tôi lập Nhà Trưng bày ở Chakleng. Mục đích của Hani: đón khách nhân Nhà nước thành lập Làng Nghề Thổ cẩm. Tôi nghĩ khác: Làm đẹp mặt làng, cho khách thập phương tham quan, chứ không bán hàng. 

Tôi đặt tên INRAHANI, với ý tôn vinh Muk Thruh Palei. Sau này mấy đứa con đổi thành INRA, để mang tính đại diện hơn. Có 4 gian:

– Gian [1] Văn hóa văn minh Champa đủ loại tiêu biểu nhất,

– Gian [2] Xe trâu và vật dụng các loại,

– Gian [3] Gốm & Thổ cẩm,

– Gian [4] Tủ sách Cộng đồng, với non vạn đầu sách, tạp chí.

Mới được ¾ mà đã thu hút báo chí, khách trong và ngoài nước, sinh viên lẫn giới nghiên cứu về. Khách lạ, người quen: Thầy Jay, bác John, ông Sam…

Đang ngon trớn, năm 2015 tôi nhập cuộc Cham, bàn giao cho Hani quản. Rồi sao? Xe trâu và nửa phần sách chuyển qua Thang Tông Jaka, Tượng Jaya dời sang nhà Japrang ở palei Cok, Nhạc cụ với nông ngư cụ… dần tiêu biến.

Lần thứ ba giáo sư Michiko dẫn đoàn sinh viên Nhật về tham quan đã kêu lên: Linh hồn anh Inrasara có còn nữa đâu!

Phục hồi Nhà Trưng bày thế nào? Tôi sẽ bố trí:

Gian [1] vẫn Văn hóa văn minh Champa, gồm:

– 7 Tượng tiêu biểu bằng sa thạch kích thước ¾ tượng thật,

– Nhạc cụ, Sách cổ, Sách tác giả ngoài về Cham,

– Tác phẩm của tác giả Cham hiện đại, Tagalau

Các bảng cần thiết, để khách có cái nhìn khái quát về Cham và Champa. 

Gian [2] có 2 phần:

Inrahani:

– 54 bài báo, 12 phim về Hani và Cty

– 2 tác phẩm: 1 tập thơ và 1 truyện cổ cho trẻ con

– MẪU MÃ THỔ CẨM ĐỘC SÁNG của Hani sáng tạo cùng hình ảnh hoạt động của Cty trong và ngoài nước.

Inrasara:

– Non 100 tác phẩm đã in và bản thảo hoàn chỉnh

– 24 phim trong và ngoài nước, hơn 240 phỏng vấn và bài báo về Inrasara

– 19 Luận văn và luận án Thạc sĩ, Tiến sĩ về Inrasara

– Các hình ảnh đi diễn thuyết trong và ngoài nước

– Giải thưởng các loại, ấn phẩm dịch văn bản Nhà nước, và… 

Cả 2 gian, bên cạnh ghi nhận thành tựu đã qua, còn khích lệ thế hệ đi tới. Nhà Trưng bày phục vụ miễn phí cho tham quan, làm việc.

LỜI MỜI GỌI

Hani sống với 2 tư cách: Người của Họ Hamu Bhok & của Cham.

[1] Hani – Đứa con của Gaup Hamu Bhok

Đám tang Hani, anh chị em, bà con gần xa tình nghĩa, gia đình chúng tôi trân trọng mời ghé. Nơi đó tôi chỉ muốn đặt “Thùng Ơn Nghĩa”, ai bỏ vào bao nhiêu tùy lòng, chứ không phúng điếu ghi tên. Làm như vậy có 2 ý:

– Các con tôi không phải mang NỢ để trả; – Triết lí Cham: Tiền “ơn nghĩa” là dành cho người mất, chứ không cho người ở lại.

Tôi mong làm vậy, nhưng ý của bà con Họ Hamu Bhok muốn làm như thiên hạ, nghĩa là có “phúng điếu”, có “ghi tên”.

Dù cách nào, khoản này cũng phụ vào Nhà Trưng bày.

[2] Hani – Đứa con của Cham

Phần khác, để ghi nhận cống hiến của đứa con Cham này, mong bằng hữu tôi & bạn bè Hani các nơi [có khi ở xa không tiện về] VUI LÒNG GÓP MỘT TAY cho Nhà Trưng bày sớm hồi phục, và sống khỏe, sống vui, sống có ích.

TÔI LÀ NGƯỜI ĐỨNG RA PHỤC DỰNG & TRỰC TIẾP “TRỤ TRÌ”, KỂ CÂU CHUYỆN CHAM.

Trân trọng – Kajap karô thuk siam!

Từ hôm nay, các bạn có thể chuyển tiền vào Tài khoản của tôi:   

PHÚ TRẠM, Ngân hàng ACB, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh Cộng Hòa, Số Tài khoản: 2419319

P.S.

Ngoài 1 CON NỢ duy nhất mang tính gia đình, tôi không đủ tư cách xóa, 11 người còn lại từng nợ Hani, dù trả ít hay nhiều hoặc chưa, ngay hôm nay tôi – với tư cách nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty – tuyên bố: XÓA hết.

Mong tốt lành cho tất cả!