Từ trở về cõi Cham sống, tôi phát hiện cái lạ, điều chưa từng.

Quen biết 3 sinh linh Cham tuổi U70, một ngày như mọi ngày: Tối trước khi ngủ, lướt Tiktok; sáng mở mắt bấm điện thoại đọc tin nhắn hay nghe tin tức. Từ trận chiến to đến chuyện cãi cọ vụn trên mạng sang vụ mất chó, gà nhà quê…

Vậy là chuyện ngoài, cuộc người choán hết tâm trí ta rồi còn gì!

Và rồi, một: pha trà, cà-phê tại nhà, một: sang nhà bên, một nữa qua quán đầu ngõ ngồi. Một ngày như mọi ngày…

Tôi thế nào?

3g45 thức: xoa bóp, vệ sinh

4g00: vừa chuẩn bị trà, cà-phê vừa nghe podcast tiếng Anh nhiều giọng

5g15: trà, cà-phê và hạt với Út  Trà Kha đàm đạo

6g15: viết tút từ ý tưởng ghi chú chiều hôm trước

6:45: đăng tút, ăn sáng [may, có Thanh Ngọc đảm]

7g45: thể dục, phơi nắng…

Một ngày như mọi ngày. Nề nếp ấy hơi khác với thuở tôi còn tạm trú nhà cháu. Khác, mang tính linh hoạt thuận môi trường, chứ tuyệt không phạm nguyên tắc.

Nguyên tắc thế nào?

HỌC: nghe, suy tư và tút

VIẾT: theo dự án đã vạch

SỐNG: ăn uống đạm bạc; vận động: đều đều và từ từ; thị phi: thây kệ ai nói, làm gì – kệ

KIỂM: trước khi ngủ, nghiêm túc tự kiểm hay dở, đúng sai…

Vậy đó! Thế nên dẫu trụ ở “Phòng văn Inrasara” ngay trung tâm Chakleng, có khi cả tháng bà con, anh chị em không ngó thấy ông Sara ló mặt.

Nhiên!