Từ bước sang giai đoạn cuối của đời Đạo sỹ Bà-la-môn Cham: “Phong phanh giữa trời đất”-65 tuổi, nhất là sau khi đưa tiễn Hani về với ông bà, tôi càng phong phanh hơn bao giờ; chứ không phải nặng gánh hơn. Dù ở đó, “đơn đặt hàng” cứ cấp tập đến.

Bài-1. CÁC CHỦ ĐỀ

Quốc gia-1. Hamburg Đức, đặt 2 đơn hàng, họ chọn “Hành trình vào Minh triết Cham”.

Quốc gia-2. Việt Nam cho Ngày hội Văn hóa Cham ở tỉnh Khánh Hòa, tôi viết 3 tham luận:

“Đạo Ahiêr Awal, Tôn giáo dân tộc, hòa bình & nhân văn”;

“Tinh thần MỞ Cham, đâu là cái đẹp cần lan tỏa, và lan tỏa thế nào?”; và

“Cham đóng góp gì vào văn học đa dân tộc Việt Nam?”

Cái thứ ba được đưa vào Kỷ yếu. Tôi vắng mặt, bởi khi ấy tôi đang…

Quốc gia-3. Nhật Bản

Transnational Imagination on the Nuclear: “Trí tưởng tượng xuyên quốc gia về Hạt nhân” – Tôi VIP-1 thuyết ở Hội thảo quốc tế này.

The Roles of Writers from Marginalized Communities in a Globalized World: “Sứ mệnh của nhà văn thuộc bộ phận nhân loại yếu thế trong thế giới toàn cầu hóa” – nói chuyện.

Literary Creation in Minority Languages: Challenges and Prospects in the Modern Era: “Sáng tác văn chương bằng ngôn ngữ Dân tộc thiểu số trong thế giới hiện đại” – nói chuyện.

Quốc gia-4. … 3 chủ đề:

“Văn học ngoại vi Việt Nam ở đâu?” – thuyết.

“Các trào lưu thơ Việt đương đại” – thuyết.

“Văn hóa Cham nhìn từ Cham” – thuyết.

Từ đầu tháng 7, sẽ tuần tự tút kể hầu các bạn. Kajap karô thuk siam!