Hôm qua 20-12-2025 cháu gái ruột [con gái đầu của con gái đầu em gái tôi: nai Những] vừa xuôi chèo mát mái ‘Đam Pôic’ Đám hỏi. Mừng vô cùng tận cho cháu!
Và cũng hôm qua ấy, cháu Nhiễu mở to mắt nhìn tôi, hỏi: Sao Waxit gầy thế?, tôi nói: Có lẽ do cơm gạo lứt…
Ừa, mà gầy thiệt. Chiều cao sụt từ 1.65m xuống 1.63m, có lẽ do tiền-lão hóa. Chớ cân nặng, cuối năm 2023: 63kg, 20-9-2025 cân hôm sinh nhật: 59kg, nay còn 57kg, là sao. Hỏi chớ có bệnh hoạn gì không?
Sáng dậy tôi vội chạy xuống Phan Rang.
Ghé Nha khoa Kiều Nhịn, yut thời Pô-Klong xem qua, gõ gõ và kêu: Răng bác tốt quá, còn hơn của em nữa.
Bên tổng quát, sau một buổi ngồi chờ kết quả, bác sĩ ruột hô: Tuổi cỡ bác mà bao nhiêu chỉ số ngon lành như vậy, thì tuyệt.
Số là 3 tháng trước, tôi qua Viện đo đường huyết, họ báo nguyên văn: “Chẩn đoán: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline”.
Tra Từ điển thấy đó chính là Tiểu đường type-2, không sai. Hỏi bác sĩ mới biết, họ ghi thế để hưởng BHYT! Chớ chỉ số đường huyết của tôi, năm 2023 là: 4.9, hôm nay: 5.4 – chuẩn quá rồi, đường đâu mà đường!!!
Vậy là niềm vui nhân đôi.

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!