Tồn tại-3. HIỂU BIẾT ĐỂ SỐNG SÓT

[học từ cái sai, để… sống sót]

Xưa

dưới cái rây lịch sử khổng lồ

cha lọt sàng sống sót

lổm ngổm bò dậy làm người

một phép lạ

(Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002)

Hôm nay, làm sao Cham tiếp tục… sống sót? Năm ngoái tôi đã nêu 4 vụ với phân tích đủ đầy, về Cham thiếu khôn ngoan. Xin tóm:

Vụ Acar-Nguyễn Ngọc Quỳnh & Công an-Nam vào tháng 9-2018, vài thầy dùi cơ hội từ đâu nhảy ra bày kế cho Acar-NNQ, tưởng ngon ai dè xôi hỏng bỏng không.

Acar-NNQ bị chức sắc Bà-ni la cho te tua, chỉ mỗi cái được là tiếng nổi trên thế giới ảo.

Vụ Trường THCS Mai Thúc Loan ở Phước Nhơn đầu tháng 10-2018. Khi diễn biến vụ việc đang 50-50, do thiếu hiểu biết, “drei tacei wơk ka drei” ta hại ta mà không biết, để phải chịu bại không còn manh vải.

Vụ Kut Boh Dana, chỉ vì quyết “thà chết chớ không thể thỏa hiệp”, cuối cùng của mất, mà thân ta cũng chịu mang tù tội.

Với ‘ngoài’ là thế, ta với ta cũng hệt! Chuyện có mỗi ‘poh gak’, hay ‘dar tha’ có hay không có ‘croh ao’ thôi mà ta chia xé manh mún chẳng đâu vào đâu.

Hỏi nỗi thông minh truyền thừa từ ông bà ta vứt đâu rồi? Tội hôn!

Cần khôn ngoan, không phải để lấn sân nhà bên, không phải để lừa người và dối đời, càng không phải để đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, mà Cham cần KHÔN NGOAN ĐỂ SỐNG SÓT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *