Mạch nước ngầm. ĐỐT LÊN MỘT NGỌN NẾN NHỎ… RIGHT HERE RIGHT NOW

1. Greta Thunberg vừa được Time bầu chọn là nhân vật của năm, hàng đống kẻ khờ lẫn khôn đưa lời bỡn cợt, chê bai, hoặc tỏ thái độ miễn chấp trịch thượng.

Với khối nhân loại SI-ngu thì miễn rồi. Không ai dám cho tầm như Trump, Putin hay Tập Cận Bình ngốc cả. Họ THAM, đích thị – 3 ông lớn của nhân loại hôm nay đó. Kệ! Tuổi trẻ nhạy cảm với thế giới, và họ biết mình cần phải có thái độ, quyết liệt.

Trái đất đang bị tàn phá khắp nơi, Greta tự bãi khóa, cuốn hút tuổi trẻ khắp thế giới bãi khóa. Dân chủ đang bị uy hiếp, Joshua Wong biết mình phải đứng lên, không thể khác.

2. Tuổi trẻ bị lừa dối, bị phản bội

Tuổi trẻ băn khoăn, tuổi trẻ cô đơn

Tuổi trẻ đang mất phương hướng

Tuổi trẻ muốn thể hiện cá tính, thứ cá tính yếu đuối, bạc nhược

Tuổi trẻ thèm phô bày cuộc sống trên FB để thế giới trầm trồ

Không ai trầm trồ, hay chả có gì khác hay mới hơn để được trầm trồ

Tuổi trẻ mất phương hướng

Tuổi trẻ trở lại với cô đơn cho nỗi cô đơn gặm nhắm trái tim mình

Và ngồi nguyền rủa bóng đêm…

3. Tại sao không thử đốt lên ngọn nến nhỏ?

Một ngọn nến nhỏ nhoi, và khiêm tốn.

– Em sẽ làm gì, khi đã có được tư duy phản biện? – Một sinh viên đã hỏi tôi thế, khi tôi cho rằng tất cả là ở lỗi giáo dục, không trang bị cho thế hệ tương lai Critical Thinking.

– Khi bạn đã có tư duy phản biện, bạn sẽ không còn hỏi câu hỏi thiếu máu đó. Bạn sẽ “hành động trong chân trời khả thể”. Tinh thần bạn được lan tỏa trên các diễn đàn, các phương tiện thông tin hiện đại, hay chỉ biểu hiện ngày thường cùng kẻ xung quanh bạn, vợ con bạn, thậm chí chỉ với cá nhân bạn.

Riêng cá nhân bạn thôi cũng đủ. Bởi dẫu sao, nhân loại cũng đã bớt đi được một sinh linh ngu ngốc.

[Greta: Các ông bà mở to mắt nhìn đi: 1. Hà Nội đã bẩn, 2. Hoàng Hà sắp chết, 3. Sinh viên Ấn đang khốn đốn]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *