HỌP MẶT LỚP ĐỂ LÀM GÌ & LÀM GÌ?

Tôi 2 lần dự Họp mặt lớp: Sinh viên ĐHSP-TPHCM, dù tôi chưa qua hết năm nhất; 5 lần trong danh sách tham dự Họp mặt Khóa 5 Pô-Klong, dù chưa hân hạnh một lần góp mặt, nhưng tôi biết được nội dung sinh hoạt. Nội dung không gì khác ngoài gặp mặt, hỏi han, ôn kỉ niệm xưa cũ, và… ăn uống. Chấm hết.

Tại sao không thể khác?

Thử xem chương trình và cách làm của Cựu học sinh khóa 3 Pô-Klong (1967-1971), do Quảng Đại Thính chủ xướng tổ chức tại Chakleng ngày 28-7-2019 vừa qua. Bên cạnh vài tiết mục cần thiết, các mục mới có:

– [Do Gặp mặt tại Chakleng, nên] Ban chủ trì mời bạn hữu tham quan qua màn ảnh nhỏ Slide các di tích lịch sử và văn hóa; các mô hình kinh tế, Homestay, làng nghề… của Chakleng; giới thiệu lịch sử Chakleng với Ông Paxa Muk Chakling, Pô Klong Girai…

– Giới thiệu tác giả, tác phẩm của thi sĩ xưa của Khóa, tặng quà…

– Phát huy khả năng vốn có của bạn học như Nại Thành Hổ hướng dẫn cách tính Xakawi nhanh; Nguyễn Biểu nói về tự trị bệnh bằng phương pháp diện chẩn, tập thể dục buổi sáng…

– Cập nhật thông tin mới về cộng đồng Cham.

– Giới thiệu những nhân vật Ninh Thuận nổi tiếng. Ở đó có cả Inrasara được trình chiếu hình ảnh tác phẩm, các giải thưởng nữa…

Cuối cùng mới tới mục ăn uống.

Ý kiến của Sara:

Bởi Gặp mặt Lớp, giới hạn ở 3 chuyện là hay nhất:

1. Mỗi thành viên được dành 2 phút nói về mình: việc làm được và trắc trở, tâm tư và ý hướng.

2. Ban chủ trì “tổng kết”: tôn vinh

[khiêm tốn thôi]

và hướng tháo gỡ các vướng mắc.

3. Nêu vài vấn đề cộm của cộng đồng Cham năm qua, các thành viên đưa ý kiến đóng góp xây dựng.

Dĩ nhiên không thể bỏ qua mục ăn uống vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *