Bài học Minh Tuệ-22. PHƯỚC NGHIÊM, CƯ SĨ HẬU HIỆN ĐẠI

Sao gọi là Cư sĩ hậu hiện đại? Bởi ông không trụ tại gia, mà xông pha vào CHIẾN TRƯỜNG MỞ nhiều bất trắc. Thử điểm qua vài “mặt trận”:

1. Phước Nghiêm là cư sĩ HIỂU PHẬT PHÁP. Hiểu, nên ông hiểu hạnh tu của đạo sĩ Minh Tuệ và các “Sư phụ”, để theo phò. Hiểu, những lúc rảnh rỗi, ông nói pháp bằng thứ ngôn từ đơn giản và dễ hiểu, nhất là linh động ứng đáp các đoạn thơ thuộc lòng ở các tình huống và ý niệm cụ thể.

Là điều chưa Tình nguyện viên nào làm được.

2. Ông DŨNG CẢM đến lì lợm, một sinh linh bản lĩnh hiếm có.

Đạo sĩ Minh Tuệ qua Lào, ông lặn lội qua để bị đuổi. Qua Thái Lan lần đầu lại bị đuổi đến ê mặt. Không bỏ cuộc, ông lại bay qua lượt nữa. Lần này ông bị nhóm Youtubers bao vây tấn công tứ phía, đổ tràn lên ông đủ thứ tội, ông vẫn quyết “tới cùng”.

Kịch bản lên cao trào, 7g tối, dẫn theo luật sư Thái đến đứng trước cổng đóng chặt, ông réo tên “thầy” giữa những la ó xung quanh. Cửa vẫn đóng, ông thuyết phục luật sư Thái ngủ lại, đợi sáng mai gặp thầy.

3. Với các vị Tu sĩ Đầu đà, ông hết mực TÔN QUÝ. Từ tấm lòng tôn quý, ông quan tâm đến mỗi chi tiết sinh hoạt của họ. Đây là thái độ của một người phụng sự đích thực, không cần một danh vị nào bất kì. Do đó, ông chiếm được cảm tình và sự tin tưởng gần như tuyệt đối của các vị thì không có gì lạ.

4. Với Youtubers và Phật tử, ông giữ thái độ HÒA NHÃ và vui vẻ.

Hiểu người, thế nên ông biết đùa. Bị Hoàng-6 công phá, ông vẫn “bầu” tay này làm “trưởng nhóm” Youtubers! Với Trần Nguyên, ông nói vui: Theo Đức Phật, có 2 hạng anh hùng. Hạng không bao giờ phạm lỗi, hạng nữa phạm nhưng biết sai mà sửa. Trần Nguyên cũng là 1 anh hùng!

Đơn giản vậy, ông đã “hóa giải & hòa giải” scandal tưởng bất khả giải hòa!

5. Cư sĩ Phước Nghiêm là con người TRUNG THỰC, nói luôn đi đôi với làm, con người cực kì kham nhẫn để chịu đựng mọi công kích.

Từ trung thực đến MÃ THƯỢNG, Phước Nghiêm tuyệt không bao giờ đánh dưới thắt lưng “đối thủ”. Dám đối đầu với anh Đoàn Văn Báu, tuy thế khi sự cố kết thúc, ông từ chối nhắc lại.

6. Ai phê bình Phước Nghiêm KHÔNG LÀM, là chưa hiểu chuyện. Sự thể này, tôi từng nói với bà Hani, Giám đốc Cty Thổ cẩm Cham rằng, “giám đốc là không được quyền làm”.

Không làm mà làm tất cả, mới là giám đốc!

7. Cuối cùng, suốt ba tháng Phước Nghiêm phơi mình trước bàn dân thiên hạ, bị soi đủ góc cạnh và cả ở bề tối, chưa thấy anh sai trái hay có dấu hiệu tư lợi. Ông livestream rất ít, và dù các “Sư phụ” đề nghị phỏng vấn các sư để tăng views, ông mãi hẹn “con bận quá, không có thời giờ để làm nữa”.

Và gì nữa?…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *