Tết-05. THƯ CHO NGƯỜI TÌNH [giả định]

[như là phần phụ lục tút-52: Làm sao tăng năng lượng sống & sáng tạo?]

Meinit yêu dấu!

Ở tút “Trò chơi-5. Tình yêu như là trò chơi”, Xa-ai có viết:

“Không lí tưởng kiểu Exupéry: ‘Yêu nhau không phải nhìn nhau suốt ngày, mà nhìn chung về một hướng’, riêng chúng mình: Yêu phải là nhìn thấy giấc mơ nhau, hỗ trợ nhau hiện thực hóa nó. Chính là nhập cuộc vào trò chơi!”

Vẫn còn là chưa đủ, hôm nay Xa-ai cụ thể hơn:

Yêu là một HÀNH TRÌNH hòa điệu rộn ràng, thẳm sâu và tràn ý nghĩa giữa hai nửa của nhau. Hòa điệu – từ TÌNH [yêu & dục], TRÍ [năng & tuệ] và TÂM [hồn & linh]. Thiếu mất một, YÊU sẽ chông chênh dễ đổ. 

Đa phần nhân loại dừng cuộc yêu ở [1] TÌNH. Lắm khi ở đó – như thuở ông bà ta xưa khi hai nửa không có tình yêu, mà thuần bị động kết nối. Hai sinh thể sinh hoạt tình dục, bên cạnh vui thú thì không gì khác ngoài sinh con nối dõi tông đường. 

Chủ nghĩa lãng mạn thì ngược lại, nhấn về tình yêu đầy cảm tính, sau đó họ phó mặc cho phần số dẫn tới đâu thì dẫn.

Đến Exupéry, tình yêu tập trung về [2] LÍ TRÍ: Hai nửa có chung lí tưởng để cùng “nhìn về một hướng”.

Ở hai khu vực này, hai ta đã làm gì?

Mục [1] tình thì hẳn rồi, mình yêu nhau ngay “cái nhìn đầu tiên”; sau đó tình càng đậm sâu hơn khi ta hiểu và hòa điệu nhau.

Mục [2] trí cũng vậy. Cả hai đều ham hiểu biết, là điều hiếm. Mỗi kiến thức, mỗi ý tưởng mới đưa ra ta dễ dàng tiếp nhận, trao đổi mà không chút trở ngại. Tại đây không một chiều người nói kẻ nghe, mà có sự đối đãi qua lại.

Do Xa-ai đi trước, nên cứ tạm thời làm “thầy”, mặc dù chính thầy là người học từ trò nhiều hơn. Trăm cuốn sách, hàng trăm bài tiểu luận, mấy chục ‘harak’ cùng buổi nói chuyện qua zalo đều làm nên bài học bổ ích cho nhau.

Cần gì nữa? – Đó là [3] TÂM [hồn & linh]. 

Nietzsche nói: “Các người không phải chỉ việc sinh sôi nẩy nở cho thật nhiều mà phải biết nâng dòng giống lên cao”. Ở nơi khác, ông để cho Zarathoustra lên tiếng: “Đàn ông sinh ra cho chiến tranh, đàn bà sinh ra cho sinh nở. Nhưng cả hai phải nâng hồn mình lên cao”.

Nâng tâm hồn lên cao, cao hơn – mở hồn tiếp cận với Thần linh.

Mảnh đất Mei sinh ra, sống đời và chết đi đang trầm tích vô số bí ẩn khác lạ, độc đáo vô ngần mà không đâu có. Kí ức của ngàn thế hệ đã qua và ngàn thế hệ sắp tới, chính là Thần tính của Đất.

Kí ức kia đòi hỏi có tiếng nói riêng, câu chuyện đặc trưng cần được kể lại truyền lưu xuyên thế hệ. Ai là sinh linh đảm nhiệm sứ mệnh này? – MEI, không ai khác. Và XA-AI luôn có mặt ở đó, cạnh và cùng Mei.

Đó chính là sự linh thánh của TÌNH YÊU, nó vượt lên trên tất cả.

Thuk siam ka khol ita bình an cho chúng mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *