Tôi dạy con-30. 7 CÂU HỎI CON CẦN TRẢ LỜI

Tình cờ tôi đọc được 7 câu hỏi này, không nhớ ở đâu mà thực tế rất mực. Cho các con tôi và bạn trẻ hôm nay hỏi và tự trả lời cho chính mình. Ở đó tôi cũng thử “nghiên cứu mình”, để ra đáp án.

1. Mục tiêu của đời tôi là gì?

Lan tỏa tâm hồn con người Cham và tinh thần văn hóa Cham. Phát triển tư tưởng tôi qua văn chương, chữ nghĩa và diễn đàn các loại.

+ Trước, tôi mộng làm triết gia và thi sĩ, thế rồi dòng đời bẻ ngoặt để trở thành nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà phê bình, con người hoạt động xã hội… Cũng hay, dẫu sao nó không xa mục đích ban đầu.

2. Mỗi sáng thức dậy, tôi nghĩ gì, và sắp làm gì?

Tiếp tục công việc ngày hôm qua: viết. Có ý tưởng mới cho nguồn cảm hứng mới.

+ Công cuộc của tôi chưa bao giờ kết thúc, liên tục tiếp nối nhau…

Về ý tưởng mới mỗi ngày, là định mức của nhân vật nông dân-thi sĩ Jaklan trong tiểu thuyết Chân dung Cát-2006. Mỗi sáng, thây kệ mọi người đã xong 1 ‘waic’ cày, hắn mãi nhấm nháp cà-phê + trà bắc, rặn ra 1 ý tưởng, mới xuống ruộng.

3. Đâu là điều khó khăn nhất tôi đã vượt qua?

Về chữ nghĩa, là vượt qua khủng hoảng Từ điển Cham Việt và Tagalau, để cả hai được tiếp tục. Về kinh doanh, tìm lối thoát cho hàng Thổ cẩm. khi nó có nguy cơ sụp đổ dây chuyền.

4. Ai muốn và chờ đợi tôi thành công, ở công việc cụ thể?

Thành công thì người này yêu người kia ghét, tâm lí chung của người đời, và ở đâu cũng vậy. Về tôi riêng 2 vụ: Lên tiếng về Dự án Nhà máy Điện hạt nhân và Xâm hại Ghur Raneh, bà con Cham chờ đợi tin vui.

5. Điểm mạnh nhất của tôi là gì?

Về sáng tác: thơ, kể chuyện; về phê bình: phân tích, lập luận.

+ Tôi biết, sinh linh tìm thấy mục đích đời mình, là rất hiếm. Tôi – may mắn, có được nỗi hiếm đó. Và tôi cứ tuần tự nhi tiến…

6. Phiên bản hoàn hảo nhất của tôi ở tương lai?

Từ nhập cuộc chữ nghĩa, thực hiện đúng câu hỏi [1]. Từ nay, tôi trở thành Kẻ kể chuyện Cham đến với thế giới.

+ Từ 2019, tứ đất Chakleng quê nhà, tôi kể.

7. Để hoàn chỉnh mục tiêu, trở ngại nào tôi phải vượt qua?

Nói tiếng Anh thật hay, để diễn. Có đất diễn: Nhà Trưng bày riêng hay Nhà Chung cho cộng đồng.

+ Có ĐẤT nơi tôi toàn quyền, là cái mơ lâu nay của tôi. Sau trục trặc ở Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA, sau Homestay Jaka… giấc mơ lạc loài về đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *