Minh triết Cham-32. YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NGHĨA LÀ KHÔNG YÊU MỘT AI CẢ!

Ramưwan 2007, cùng Trà Vigia, Ninh qua Phước Nhơn “bbang Muk Kei”, tôi nói: Hai ngày, mỗi gia đình ta ghé 1-2 tiếng đồng hồ, hai yut đi theo chương trình của mình nhé. Mỗi nhà 1-2 chai, thế là mùa Ramưwan ấy, riêng tôi tiêu hết 3 két bia Sài Gòn xanh trong hai ngày! Đến nhà bạn học Tài Năng Cử thì gục, ngủ li bì rồi… chạy xe qua An Nhơn.

Katê năm nay, tôi tự lên kế hoạch hệt vậy, ngoài bia bọt!

Sáng ngày-1.

Chạy lên Hamu Tanran, ghé nhà ông anh Bá Văn Trinh trước tiên chúc Katê, tiện thể thúc anh đặt bút về địa dư chí Hữu Đức, làng lớn nhất Cham nẩy nòi khối nhân vật cộm cán mà không được lưu trữ trong kí ức cộng đồng, hỏi có uổng không? Anh hứa, sau hai năm.

– Phải có Sara bên cạnh anh mới được.

– Nhiên!

Chạy qua nhà thi sĩ Huyền Hoa Đàng Cải, “15 năm rồi chưa gặp” từ Tagalau-7, mênh mông chuyện để kể, vậy mà ngồi chưa ‘pađiak took’ “nóng đít”, tôi vội tạt sang nhà anh chị Song Lưu thăm bà con Cham Cambodie về Katê đang ở đó.

Bụng đối meo, tôi quành về Chakleng giữa trưa nắng, làm miếng cơm nguội. Quà của Bộ Công an to đùng trên bàn, các anh đến chúc Katê có phon trước, do số lạ tôi không nghe máy.

Chiều.

2g, từ Chakleng chạy lên palei Padra, Bích Hiên mời từ tháng trước: “5g chiều cei nhé”, nhưng tôi còn bát ngát bạn! Hú nhạc công Trầm Hà cùng đi qua nhà cháu, tám. 4g chạy qua Homestay Tuấn Huy. Ôi bao nhiêu là nhân vật đang tụ ở chốn ấy!

Ngồi lai rai với các anh đến 5g hơn đã chạy về, để còn chuẩn bị đón Ismell qua thăm, hứa “ngủ lại với anh Sara một tối”. Vừa xem Arsenal vừa chờ, chả thấy bóng chú đâu! Phá lệ: tối nay 10g mới lên giường.

Ngày-2.

Sáng, không lên tháp như mọi năm, tôi trụ lại nhà – đón anh em từ Ban Mê xuống, từ Cam Ranh vào. JaNo Phú hú, bỏ nghỉ trưa, chạy lên Hamu Tanran. Hôm trước không kịp ghé, nay thì không thể. Có các anh chị ở HTV, bí thư Xã và bạn thân của cháu nữa, cei Sara lên ngay nhé.

Cháu đã lệnh, không thể bất tuân.

Sau 1 lon rưỡi Tiger, 2g tôi chạy qua Boh Dana. Truyền bạn thân nhất đời, vậy mà yut mất đã lâu tôi không ghé. Thì phải qua chia buồn và chúc Katê gia đình. Chung – vợ yut cùng hai con gái nữa, xúc động không biết đâu mà kể.

3g tạt qua Sohaniim lễ Ra mắt sách “Truyện cổ Cham”. 30 sinh linh Cham, Việt, Canada, Hoa Kỳ tụ về, xôm và vui đáo để. “5g cei có hẹn ở Phan Rang”, tôi báo cáo chau, chụp ảnh chung với mọi người, rồi chạy xe xuống.

Tạt vào cty Bách Khoa của cháu Trình + Diễn, vừa mừng Katê vừa tiễn mẹ Trào sắp qua Hoa Kỳ. Nhìn đồng hồ, 5g15 rồi mà gần 20 bàn tròn chưa thấy thực khách nào [Việt Nam mà, muôn năm trễ – trễ mới oai], tôi xin phép thầy Chương ghé nhà bạn gần đó chúc Katê xíu, tính quay lại nhà cháu nhưng trời tối rồi, tôi chạy xe tạt vào nhà bạn ở Hamu Crok.

Về đến nhà thì tất cả cửa đều khóa.

Xơi cơm nguội, tập Suối nguồn tươi trẻ, và chờ!

Còn chưa ghé sui gia Lộ Minh Trại, em gái Những với các cháu ruột nữa!

Cũng qua hai ngày Katê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *