Covid-19-Katê. TƯỞNG NIỆM, TẠ ƠN & THÔNG TIN

[Tadhau bal Katê siam mưkrư! Chúc một mùa Katê tốt lành]

[1]

Nếu Rija Nưgar là lễ mang hàm nghĩa như Tết Nguyên đán bên Việt, thì Katê là lễ Tưởng niệm [tiền nhân có công với non sông được thần hóa], lễ Tạ ơn trời đất và lòng người.

‘Agal Jwơl Tapay’ được đọc ở tối cuối cùng trong lễ Pôk Tapah là lễ Tôn chức cao nhất trong hàng giáo phẩm Bà-la-môn Cham. Là Kinh Tạ ơn chính nghĩa tương thích với lễ Katê [tôi sẽ dịch đăng ở cuối mùa Katê này].

[2]

Tết Nguyên đán 2009, tôi được cánh văn nhân Việt gửi lời chúc Tết nhiều nhất, có lẽ. Năm đó tôi đóng cửa phòng văn viết mỗi ngày về một nhà thơ hậu hiện đại trong lẫn ngoài nước: 19 nhà cả thảy, sao đó làm tổng luận đăng Tienve.org. Tròn 21 ngày chẵn!

Hệt vậy, Katê năm nay, tôi được bà con Cham ‘đwa karun’ nhiều nhất. Đúng hơn phải nói lời cảm ơn tới Mạnh thường quân và anh chị em. Là:

Thiên Thị Kiện (400aud): 6.500.000đ, Tram Khanh Nguyen: 5.000.000đ, Tài Nương: 3.000.000đ, Vợ chồng Đàng Xuân ChiếnMinh Hiền Thành 10.000.000đ

bạn văn Nguyễn Thị Kim Hòa: 1.000.000đ, ông anh bạn ở Mỹ (2000usd) 45.400.000đ, ông anh bạn LPC: 2.000.000đ, Yatrang: 500.000đ, bạn thơ BY: 1.000.000đ.

Và tấm lòng vàng từ bà con Cham hải ngoại:

GĐ TT Đàng Minh Tuấn $500, GĐ Jalan Truong $100, GĐ Kathleen Conners Duong $100, GĐ cei Ngụy Văn Cứng $100, Thầy Jay Scarborough $300, GĐ Lina Thành $100, GĐ Mai Lưu $100, Ngoc Dang $100, DS Dương Bá Thành $100, GĐ Trúc Lưu $400, GĐ Trâm Lưu $300, GĐ Amuchandra Lưu Quang Sáng $300. Cộng: $2500.

Phần mình, đợi ngày Inrasara lên giàn thiêu [đúng 30 năm nữa], chị em [hoặc nhắc con cháu] chỉ cần trả “công” bằng cách biếu ông ấy một QUE CỦI vào giàn lửa cũng đủ. Nhớ nhé!!!

Tôi may mắn được Cham, giới chữ nghĩa Việt và phần nào đó cả nước ngoài biết đến nhiều, lắm vụ khi thông tin lên facebook Inra Sara, là nhanh và ổn. Vụ 3 cháu ở Phan Rí bị bắn trọng thương, vụ cháu Khương, hay sự kiện khốn đốn này.

Tôi luôn tạ ơn Pô Yang, là vậy. Quỳ gối trước tháp, tôi không cầu xin gì cả, chỉ buông xả tâm trí rỗng rang, để hồn mình tiếp cận với trời đất, lòng người.

[3]

Katê năm nay Phú Nhân Tâm không đi chơi, sẽ cùng các bạn giải quyết xong việc xác minh và chuyển tiền. Đến nay, tất cả được 10 xuất 1tr + 244 xuất 500k. Cần sự thận trọng, rồi sẽ tới lượt mình, nên các bạn đừng hối cháu Tâm.

Bạn thắc mắc gì, qua chat với tôi ở facebook!

Xin nhắc lại, bạn là VỢ CHỒNG chỉ được nhận 1, ai được duyệt cả 2, hãy nhường lại. Bạn nào ĐÃ VỀ, báo cho Tâm hay. Karun!

Ở bài hôm qua, bạn nào được trả lời: “liên hệ chat với Sara nhé” thì qua nói chuyện với tôi để xét duyệt. SAU ĐÓ TA DỪNG. Để tôi còn thở, đón Katê cô độc và thăm bà con.

Pô Yang phù hộ tất cả chúng ta!

Kajap karô & Thuk siam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *