Giải ảo 2. BƠI SEAGAMES: 2 HIỆN TƯỢNG MỚI, LỚN & CHUYỆN VÙNG TRŨNG

Mấy hôm nay người ta lo khóc cho bóng đá nam Việt Nam ở Seagames mà quên đi nhìn sang hướng khác của một Thế vận hội. Trong khi ở đó vừa ‘xảy ra’ 2 hiện tượng.
Là Nguyễn Huy Hoàng 17 tuổi, và Nguyễn Hữu Kim Sơn 15. Cả hai đều HCV, và nhất là – phá kỉ lục. Huy Hoàng: 1.500m bơi tự do nam phá sâu kỉ lục SEA Games, và vượt qua đàn anh Lâm Quang Nhật HCĐ đồng lúc phá kỉ lục của chính mình.
Kim Sơn: 400m tự do nam, xô đổ kỷ lục SEA Games đứng vững suốt 15 năm trước của vận động viên Thái Lan.
Hai khuôn mặt mới, lạ, và lớn. Người thuyết minh tại chỗ liên tục gọi tên Kim Sơn, và kêu đây sẽ là Super Star!
Hai khuôn mặt sẽ vươn tới đâu, ngày mai? Là câu hỏi lớn…
Ánh Viên là tài năng lớn, coi như đã kết sổ. Gom quá nhiều vàng về cho VN, cô như quên đi [hay chấp nhận không còn] nhìn ra ngoài: Châu Á, Olympic…
Vấn đề VN là ở đó. Cũng là vấn đề chung của ĐNÁ: vùng trũng thể thao thế giới. Thử xem vui bảng đối chiếu:
HCV SEA Games 27 ở Miến: 1. Thái Lan (109) – 2. Miến (86) – 3. Việt Nam (73) – 4. Indonesia (65) – 5. Malaysia (43). Singapore đâu chả thấy.
HCV SEA Games 28 ở Singapore: nước này nhảy lên số 2 (84 HCV) – 1. Thái Lan (95) – 3. Việt Nam (73) – 4. Malaysia (62) – 5. Indonesia (47). Miến mất tiêu!
HCV SEA Games 29 ở Malaysia năm nay đang diễn sắp kết thúc, Malaysia chơi đẹp nhay lên số 1 với 82 HCV gần gấp đôi VN (49), Thái Lan mạnh nhất ĐNÁ bị đẩy xuống hàng 4 với 44 HCV.
Kết. TA CỨ LO ĐẤU VỚI NHAU Ở VÙNG TRŨNG, LÀ VẬY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *