THỬ TÌM SINH LỘ CHO CHAM AHIÊR-AWAL 70

Cáo lỗi về “Sơ kết một khủng hoảng”
[về vụ Thầy Nguyễn Văn Tỷ và PGS-TS Thành Phần]

1. Đúng 45 ngày, từ khi “Thư Cáo Lỗi” của Thầy Nguyễn Văn Tỷ gửi đến “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni tỉnh Ninh Thuận” được/ bị phát tán [cả trên mạng xã hội], câu chuyện đã thu hút rất nhiều bình luận từ nhiều phía khác nhau.
Bởi sự thể liên quan đến đề tài tôi mở ra từ trước đó: “Đi Tìm Sinh Lộ Cho Ahiêr-Awal”, nên tôi theo dõi diễn biến khá sát sao. Sáng nay, tôi làm sơ kết qua mấy điểm sau:
– Về tính cách Thầy Nguyễn Văn Tỷ
– Tiến trình vụ việc
– Phê bình Thầy Nguyễn Văn Tỷ
– Phê bình PGS-TS Thành Phần
– Nhận định về Biên bản và Phản biện BB
– Cuối cùng là Sơ kết.
Tôi gõ liên tục trong 4 tiếng đồng hồ, được 2.000 chữ. Xong, và mệt bã người.
Từ thẳm sâu lòng mình, tôi không muốn phê bình bất kì sinh linh Cham nào cả. Nhưng ở đây, bằng tâm bao dung vô độ palai tung tian của người MẸ Glang Anak, ở thế buộc tôi cũng lên giọng nghiêm khắc của ông THẦY Poh Chatôi.
Mỗi bận viết bài nhận định về cuộc đấu đá nội bộ Chàm mình, tôi mất rất nhiều sức lực – trong khi sáng tạo ngược lại, tôi như nạp thêm năng lượng, một năng lượng gần như bất tận. Dẫu vậy kết thúc nó, tôi vẫn quyết định KHÔNG đăng bài này. Và xin cáo lỗi anh chị em đã gợi ý.

2. Vài ghi nhận của tôi:
– Đọc và kiểm tra lại “chứng từ”, tôi phát hiện ra bát ngát cái bất cập.
– Tính phe nhóm thể hiện rất rõ qua thái độ đăng bài, viết Stt, bình, like, vân vân.
– Nhiều nick mới xuất hiện tấn công nhau, xâm phạm cả đời tư của nhau, công kích cả người ngoài cuộc.
– Nhiều ngôn từ thô tục, bất kể với người lớn tuổi, hay người ít nhiều từng có công với cộng đồng.
– Tranh luận không tìm cái đúng, mà quyết ăn thua đủ, sẵn sàng ngụy biện và sử dụng cả thủ đoạn xấu.
– Chưa ai chấp nhận mình sai, dù ở một chi tiết nhỏ nào đó, để có thể nói được tiếng xin lỗi.
+ Tất cả nói lên: Thảo luận không còn mang tinh thần đối thoại nữa rồi.

3. Liên quan đến cá nhân tôi. Về sự vụ này, tôi tuyệt đối không liên can, dù có thể nói tôi hiểu rõ nó hơn ai hết. Hiểu, vì “trong thì quáng, ngoài thì sáng”; hơn nữa tôi là nhà văn cần tìm hiểu mọi bộ phận cộng đồng để hiểu dân tộc mình.
Không liên can, mà tôi vẫn bị vài mẻ văng đến, trong đó có mấy mẻ rất ẹ. Có người còn đẩy tôi về phía thành đối thủ anh Thành Phần nữa, mới tệ. Tôi đã nói nhiều lần, trong xã hội Chàm mình, tôi hoàn toàn không có “đối thủ”.
Không phải tôi khinh thường anh em, mà đối thủ của tôi ở nơi khác, thuộc thế giới khác.

Kajap karô, thug siam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *