Cái TÔI đáng ghét? 07. Về quê

Jaka-01

28-7 về quê. Tính ở lại mươi ngày phụ Jaka làm chòi đất rẫy mới.

Năm 2014, mình tính về, Jaka lại giành “đi trước”. TU, như là cách trở về bản nguyên. Mình nói với Jaka, con giống cei ở tất cả: yêu tiếng Cham, tinh thần xã hội, dấn thân… vân vân, và… khuynh hướng đi tu. Có mỗi thứ khác nhau, là gì con biết không?

– Tính hiệu quả, – Jaka nói – cei cái gì cũng hiệu quả, Jaka ngược lại.

– Không, ở bộ môn rượu. Mãi 32 tuổi cei mới biết cà phê, thuốc lá, và rượu bia, và luôn là kẻ đầu tiên đứng dậy khỏi bàn tiệc; con sớm hơn nhiều, và nhất là chơi lì hơn.

Mình từng lên núi Chà Bang tu Bà-la-môn 1 tuần, sau đó ra Nha Trang tu Phật 6 tháng. Nặng nợ đời, rồi thôi.

Nhà máy Điện hạt nhân NT01 dự kiến khởi công 2014, mình lên kế hoạch về quê tu. Hỏng, do Jaka. Về quê, Jaka đi “tu”, còn con đường tu hành có bon bon hay không còn tùy duyên.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *