Tiếng trống Paranưng: đoạn kết…

Tiếng trống Paranưng chưa chiếu mà đã tạo dư luận. Bất cứ cá nhân Chăm nào quan tâm, dù có phản ứng (theo nhiều cách khác nhau), hay không phản ứng gì cả, đều có lí riêng. Nay Inrasara.com xin đăng 3 “bài” ngắn, coi như quyết toán về Tiếng trống Paranưng. Vì đã “quyết toán”, nên xin không có phản hồi.

Inrasara.

 

1. THƯ GỬI CỤC ĐIỆN ẢNH VÀ BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM

(facebook.com/hoachampavov.com)

TP Hồ Chí Minh ngày 10-10-2013

Kính gửi Cục Điện ảnh và Ban Tổ chức Liên hoan Phim! 
Tôi tên : Kiều Maily, quê Ninh Thuận, hiện sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Tôi viết thư này gửi đến Cục Điện ảnh và Ban Tổ chức Liên hoan Phim để trao đổi và giải bày những tâm tư của chúng tôi về phim Tiếng Trống Paranưng do Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, TPHCM sản xuất để tham dự hội thi liên hoan phim vào tháng 10-2013 tại Hải Phòng sắp tới. Đó là phim lấy khung cảnh xã hội Chăm, nói về văn hóa Chăm, về tình yêu con người, tình yêu trai gái trong cộng đồng Chăm.

Mấy ngày vừa qua, mạng Ngoisao.net, báo Congly đã viết bài giới thiệu về phim sắp ra mắt với vài hình ảnh phản cảm, gây xôn xao và bức xúc trong cộng đồng Chăm. Vì nó vừa không đúng với thực tế, vừa sai lệch truyền thống của người Chăm. Có không ít người cho là nội dung phim bôi nhọ văn hóa Chăm, vi phạm cả về thuần phong mỹ tục Chăm nên đã phản đối kịch liệt. Các bài viết và ý kiến được chia sẻ nhiều trên mạng facebook, website.

Những pha chém giết, vụ tống tiền, gái bia ôm, cho đến cảnh hãm hiếp trong bộ trang phục truyền thống áo dài Chăm … là rất phản cảm.

Còn cả bộ phim thì thế nào, chúng tôi chưa được biết tường tận.

 

Vì sự lành mạnh của nền văn hóa truyền thống dân tộc, vì tình đoàn kết các dân tộc và sự ổn định xã hội, chúng tôi tha thiết đề nghị quý Cục và Ban cần xem xét kĩ lưỡng bộ phim này, trước khi cho phép trình chiếu và phát hành rộng rãi.
Trân trọng cảm ơn

Kính thư

KIỀU MAILY
2. Trả lời của Trưởng phòng Phổ biến phim Cục Điện ảnh

 

Rất cám ơn chị đã cung cấp thông tin về bộ phim Tiếng trống Paranưng.

Hiện nay Cục Điện ảnh mới nhận được hồ sơ xin cấp phép phổ biến phim này, Hội đồng Trung ương thẩm định phim và Cục Điện ảnh chưa xem phim.

Do vậy bộ phim chưa có giấy phép phổ biến và như vậy phim không đủ điều kiện để đưa đi dự thi Liên hoan phim 18.

Khuất Duy Tân

Trưởng phòng Phổ biến phim Cục Điện ảnh.

 

3. Thư Putra Jatrai (facebook.com/inrasara)

 

Cảm ơn Cei Inra Sara đã có vài lời, rất trân trọng và cảm kích vì điều đó. Là giới trẻ nên cháu sẽ có cách nhìn nhận vấn đề [về bộ phim] hơi bộc trực và thẳng thắn, cũng như cei Inrasara hồi còn trẻ, sẵn sàng tranh cãi và bỏ ngang Đại học vì cự cãi với ông giáo sư khoa Văn và cô giáo khoa Anh nó thể hiện khí phá cách của giới trẻ, phải trải qua nhiều quá trình thời gian cei mới có thể có những cách xử lý điềm tĩnh như hiện nay. Về bài viết có lẽ mỗi người có mỗi cách suy nghĩ khác nhau và có lẽ cei cũng nghĩ khác. Cháu cũng định gởi cei vài dòng nhưng nghĩ lại không thể và cũng không nên, vì có nói qua giải thích lại thì mọi việc sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn không hồi kết. Về bộ phim cũng vậy, sau khi đưa lên những nhận định và qua các cuộc trao đổi với những người trong chuyên môn [ngành] có liên quan, họ cũng đưa ra nhận định phải chờ phim qua xét duyệt họ mới có thể xử lý, điều đó cháu có nói trong [Thư gởi các bạn Chăm] để có thể giảm bớt những bình luận thái quá, vì cháu là người khởi xướng nên cháu phải có trách nhiệm với điều đó. Về bài viết có thể gây nên sự hiểu lầm không đáng có, nên cháu thành thật xin lỗi. Chúc cei sức khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *