Họ đã nói 45

Quốc gia nào cũng vậy, khi lập quốc cái quan trọng đầu tiên là tên gọi để danh chính ngôn thuận, sau đó là lá cờ để biểu tượng cho quốc gia. Hội nhà thơ quần chúng mậu dịch Việt Nam đã nghĩ ra lá cờ nào: Trước hết họ dùng luôn cờ ngũ sắc của dân gian, thế là khỏi phải nghĩ! Thứ hai họ ghi thẳng chữ “Thơ” lên cờ, tức là không nghĩ ra biểu tượng. Chúng ta thử xem, nếu cờ Việt Nam ghi thẳng chữ Việt Nam, cờ Mỹ ghi thẳng chữ Mỹ, cờ thiếu nhi còn phải biểu tượng là búp măng non chứ ai ghi thẳng lên đó chữ “trẻ con”… Đã là cờ nghĩa là phải nghĩ ra biểu tượng, vậy mà các nhà thơ quần chúng mậu dịch lại lười biếng và ấu trĩ đến độ không nghĩ ra bất cứ biểu tượng nào cho cờ, thử hỏi trình độ của các vị ấu trĩ đến mức nào?

Nguyễn Hoàng Đức, Blog nguyentuongthuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *