Đối thoại Chay Mala – Đối thoại 1: Tại sao VN không sợ Điện hạt nhân?

(Chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)

– Tin vui đây Chay Mala ơi, thống kê mới nhất, 80% dân Pháp phản đối điện hột nhơn, 84% dân Nhật Bổn chống điện hột nhơn, 100% người Thụy Điển…

Chay Mala: Thôi, thôi thôi biết rùi biết rùi…

– Việt Nam mình rồi sẽ bỏ thôi, Chàm mình rồi sẽ thoát nạn thôi

Chay Mala: Thằng này buồn cười… sức mấy! Thiện hạ càng bỏ ta càng hạ quyết tâm…

– Nghe báo đài nói hôm qua Nhật Bổn vừa tuyên bố đóng cửa lò hột nhơn cuối cùng, tại sao Việt Nam thì cứ quyết nhỉ?

Chay Mala: Ui, xứ sở gì mà toàn động đất với sóng thần không hà. Với lại, Nhật Bổn nhát gan, ta thì khác. Việt Nam ta có cho kẹo ăn mặt đất cũng chẳng động đậy, hơn nữa ta dũng cảm phải biết.

– Chớ Thụy Sĩ thì sao, quốc gia này có động đất đâu mà chính phủ nó vừa cắt chương trình điện hột nhơn cái rụp.

Chay Mala: Thụy Sĩ giàu thấy mồ, đi vay ai mà cho, ta thì khác, vay thoải mái. Với lại Thụy Sĩ chỉ mỗi giỏi làm đồng hồ…

– Chay nói thế nghe sao được, kĩ nghệ hột nhơn Đức thì phải nói đứng đầu thiên hạ, sao đằng ấy một mực nói không với hột nhơn chớ?

Chay Mala: Hỏi dzậy mà hỏi. Đức thông minh sáng suốt thì người ta mới biết ngán, chứ Việt Nam như ông bà ta nói: Điếc, à quên, thông minh lanh lợi hơn người thì sợ gì ba thứ… hột nhơn.

 

8 thoughts on “Đối thoại Chay Mala – Đối thoại 1: Tại sao VN không sợ Điện hạt nhân?

  1. Cảm ơn bạn Chay Mala, bài viết rất hay và …hài hước 😀
    Mình cũng tin rằng nếu có trưng cầu dân ý về vụ hột nhưn này, sẽ có hơn 90% dân số không đồng tình, thành ra sẽ chẳng ai dại gì mà trưng với cầu nhỉ?
    Mến.

  2. Pingback: Đối thoại Chay Mala – Đối thoại 1 | Gilaipraung

  3. Pingback: Tin thứ Tư, 09-05-2012 « BA SÀM

  4. Pingback: Tin thứ Tư, 09-05-2012 | Dahanhkhach's Blog

  5. các bạn có biết không, điện hột nhơn đã được chuyển từ PY vào NT đó. giờ đến lượt các bạn hãy chuyển nó ra… HN đi!

  6. Ma joan góp ý hay lắm, chuyển ra HÀ NỘI thì dễ quản lý hơn, khỏi mất công dân kêu. Hoan hô!

  7. Lý do là cái này đây :
    Nhiệm kỳ ” trách-vụ ” mấy năm thôi …
    Ai dại bỏ qua miếng mỡ mồi ?
    Mặc mẹ dân con sau phải dọn ,
    Cơ trời ” vét-váy “…quyết nhanh rồi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *