Ghi chép tháng 3&4-2012: Vấn đề Điện hạt nhân – Giải thưởng Tủ sách gia đình, đi Mỹ Tho – Trại viết văn Văn nghệ Quân đội – Phú Yên

Tháng 3 & 4-2012, chả có gì thú vị đáng kể cả. Hay cũng có, nhưng chẳng lấy chút thú vị để kể? Thôi thì cứ tạm gạch đầu dòng hầu bà con, anh chị em và bạn đọc vậy.

1.

Tháng 3-3012.

– Tối 13-3-2012, Jaka và Paxeh Lược từ Ấn Độ về.

– Sáng 24-3, Tủ sách INRA ở quê trong Nhà Trưng bày Văn hóa Chăm Inrahani nhận được giải nhì Tủ sách Gia đình của Hội sách TP Hồ Chí Minh lần VII.

– Chiều 24-3, đi Mỹ Tho giao lưu với sinh viện Đại học Tiền Giang. Sáng 25-3, Giao lưu với Câu lạc bộ Thơ Lạc Hồng do nhà thơ Trần Đỗ Liêm là chủ nhiệm.

– Hani đi Đà Nẵng thăm quan cơ sở dệt dâu tằm tơ của Vũ, ghé Caklaing.

2.

Tháng 4-2012.

Tối 5-4-2012 về quê với Hani.

– 7-4, gia đình Trào lên Núi Chà Bang xây mái vòm cho Po Nai.

– Chiều 8-4, xe Nhà văn quân đội đón vào Tuy Hòa dự Trại sáng tác, khai mạc 9-4-2012. 25 nhà văn các nơi về ngụ Khu Sao Việt Resort Spa khách sạn 5 sao nằm trên Đồi Thơm. Tối 27-4 sẽ tiếp nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, rồi mạnh ai nấy về.

3.

Xen giữa hai tháng này là thảo luận về Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận. Rồi 20 giờ ngày 16-4, tin ông Tho mất bay tới Tuy Hòa. Ông là nghệ nhân dân gian tếu đại tài. Đại tài nhưng vô danh. Tôi có dự tính viết về ông, đã xin ông hai tấm ảnh, nhưng rồi cứ lần lữa. Mong linh hồn ông tha thứ vậy. Buồn, vô tận.

Không biết làm gì, 20 ngày Tuy Hòa, viết 1 tiểu thuyết, 7 bài thơ, 5 bài báo – tạm ổn. Đóng cửa, và viết.

Chả vui vẻ gì. Thôi thì đưa mấy tấm ảnh lên cho bà con xem giải khuây vậy.

 

* Giao lưu với sinh viên Đại học Tiền Giang.

* Giao lưu với CLB Thơ Lạc Hồng.

* Tại Gành Đá Đĩa – Tuy Hòa – Photo Đình Thu.

Tại Gành Đá Đĩa – Tuy Hòa – Photo Hữu Dũng.

* Bãi Xép – Photo Đình Thu.

* Với bà con dân tộc Êđê buôn Ia Bia – Photo Hữu Dũng.

 

* Tham quan Nhà máy đường Ấn Độ – Photo Hữu Dũng.

* Thăm Di tích Tàu Không số – Photo Đình Thu.

* Trên Vịnh Xuân Đài: Lê Hoài Lương, Sara, Nam Ninh, Đỗ Tiến Thụy – Photo Đình Thu.

 

8 thoughts on “Ghi chép tháng 3&4-2012: Vấn đề Điện hạt nhân – Giải thưởng Tủ sách gia đình, đi Mỹ Tho – Trại viết văn Văn nghệ Quân đội – Phú Yên

  1. Con đi nước ngoài, giải thưởng to, rồi Đại học mời nói chuyện nè…
    Đi Viết văn nằm ks 5 sao, tắm biển tắm hồ, tham quan cả đồng danh lam thắng cảnh, rồi nhảy với em sơn nữ xinh xắn nè…
    20 ngày mà viết được bao nhiêu thứ nè…
    Vậy mà buồn làm gì nhỉ?
    Hay ông Tho mất mà anh chưa kịp trả nợ? Hay do lò hạt nhân chó chết? Hay gì khác nữa hè?…

  2. 2 tháng mà chú sara không kể nhiều, thật là buồn. mấy tháng trước có khi 1 tháng chú ghi chép đến 2 bận, mà ghi nhiều ghi rất vui nữa. mong chú sara sớm về để cập nhật bài vở cho cô bác đọc. chúc chú sara bình an…

  3. @Cobewe:

    Chú cũng thích chú Sara kể chuyện nhiều, vì chú Sara không những đi nhiều mà lại kể chuyện rất có duyên 😀

    Cuối tháng 4 này, chú sẽ về thăm quê Chakleng của chú Sara cho …thỏa mong ước. Gặp chú Sara ở quê nữa thì vui hết biết.

    Cháu có về Chakleng dịp này không nhỉ?

  4. “Ghi chép tháng 1-2012: Trái tim sa ngã từ bao giờ?
    Ghi chép tháng 1-2012: Đời xuống dốc từ bao giờ?
    Tháng 3 & 4-2012, chả có gì thú vị đáng kể cả”
    – Trong 4 tháng, em thấy chỉ có tháng 2 là Sara ko buồn thôi, nỗi buồn đã nhiều hơn niềm vui đúng không anh? Vì thế từ tháng 5 Sara hãy đoạn tuyệt với nỗi buồn đi nhé! Chúc anh vui!

  5. Dạ thưa chú Trần Can, cháu ở hai quê, hiện nay ở Hamu Tanran chính. nhưng cháu học ở đà nẵng rồi. chúc chú Can Rija Nưgar vui vẻ.

  6. Bác Inra ngày càng đẹp… lão ra.Bác làm việc ghê quá. Điện hạt nhân thì quá buồn rồi. Bác hãy mạnh mẽ lên. Kính.

  7. Xalam cei.
    Xalam abih.
    Vui nhỉ. bao nhiêu niềm vui mà mọi người đang cảm nhận mà cháu lại đang lo.
    Buồn wá. Nhà máy điện hạt nhân trên quê hương mình. hihi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *